Headlines
Loading...
Bất hòa và hòa giải

Bất hòa và hòa giải

Hỏi: "Cha ơi, có hai người anh em chửi nhau thâm tệ. Thế rồi một người đã đi xưng tội và rước lễ, dù chưa hề xin lỗi người kia. Như vậy có được không cha? Con xin cam ơn cha" (TN).
Đáp:

Khi một người đến tòa giải tội, thì vấn đề lương tâm của họ đã được giải quyết qua cha giải tội. Chúng ta không cần phải xét đoán họ nữa.

Còn việc làm hòa với nhau cũng là một đòi hỏi của Tin mừng. Đúng như Lời Chúa: "Khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình (Mt 5,23-24).

Tuy nhiên, chúng ta phải xét rằng có những người ăn nói dữ dằn, thái độ hung bạo; nhưng cái tâm của họ tốt, không thù hằn gì.

Mặt khác, làm hòa cũng phải có thời gian và cơ hội, chứ không thể bỗng dưng làm hòa được liền. Khi người ta không còn hằn thù, thậm chí yêu thương trong lòng, đồng thời có ý hướng làm hòa và có thái độ mở ra với đối phương thì đó là bước đầu tiên tiến đến hòa giải.

Nói chung là đừng khắt khe với người; tâm hồn bạn phải luôn luôn mở rộng để sẵn sàng tha thứ cho người; đó là tinh thần của con cái Thiên Chúa và là điều kiện cần để được Thiên Chúa tha thứ.
 


Hãy nghĩ đến niềm vui bản thân mình được tha thứ. Đó là điều quan trọng hơn những lỗi lầm của người.


Tắt một lời, không cần nghĩ đến lỗi lầm của người.