Headlines
Loading...
ĐỨC MẸ THƯỜNG BAN ƠN NGÀY NÀO?

ĐỨC MẸ THƯỜNG BAN ƠN NGÀY NÀO?


Dĩ nhiên, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thì cứu giúp đoàn con bất cứ khi nào cần Mẹ cứu giúp, bất kể ngày đêm. Nhưng theo truyền thống đạo đức của Hội Thánh cũng như các Dòng tu, thì Đức Mẹ đặc biệt yêu mến những ai có lòng sùng kính các ngày lễ kính Mẹ và ngày thứ Bảy, cụ thể là chuẩn bị mừng lễ kính Mẹ bằng cách đi xưng tội, tham dự thánh lễ, rước lễ cách sốt sắng, làm việc lành phúc đức như đọc Kinh Thánh, lần chuỗi Mân Côi, cầu nguyện, bố thí.  

Hôm nay, ngày Hội Thánh mừng lễ Đức Mẹ đi thăm viếng bà Êlisabét, chúng tôi vừa được Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ban ơn: tìm thấy các giấy tờ cá nhân bị thất lạc. Sau khi tham dự Đại hội quốc tế của DCCT về Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp về, tôi không thể tìm thấy các giấy tờ cá nhân nữa. Tôi chỉ biết cầu nguyện với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và chờ đợi. Vài ngày đã trôi qua, tôi cũng không biết làm sao có thể tìm lại được chúng, vì không có dấu vết nào về nơi tôi đã để, thậm chí tôi nghĩ đã đánh mất chúng bên Brazil. Nếu vậy thì khỏi tìm lại được.

Tôi kiên nhẫn cầu nguyện và linh tính như mách bảo hôm nay tôi sẽ tìm thấy giấy tờ đó, vì hôm nay là ngày lễ Đức Mẹ. Sáng nay, sau khi dâng thánh lễ sáng, tôi quyết định dành thêm thời gian để đọc Kinh Thánh, vì chỉ khi đọc Kinh Thánh tôi mới được bình an nhờ đức tin vào Chúa toàn năng trên trời dưới đất. Đang lúc đọc Kinh Thánh, tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi từ nhà gọi ra. Mẹ tôi báo tin đã tìm thấy tất cả giấy tờ của tôi để trong tủ. Trước khi đi Brazil, tôi đã để vào đó nhưng khi trở về thì quên mất không nhớ đã để đâu. Tôi vui mừng tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và nói vui với mẹ tôi: Mẹ trên trời soi sáng cho mẹ dưới đất tìm thấy giấy tờ cho tôi. Hai bà Mẹ cùng trao cho tôi niềm vui trong ngày Kinh Thánh kể Bà Mẹ Maria đi đến nhà bà mẹ Êlisabét để trao niềm vui ơn cứu độ là Chúa Giêsu Cứu Thế, và nhờ đó, cả ông Dacaria và trẻ Gioan trong lòng mẹ cũng nhảy lên vì vui mừng. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp quả thật luôn hiền từ và đầy tình thương yêu đối với những ai tin tưởng cậy trông cầu xin Mẹ cứu giúp.

Xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp!

Con viết ra điều này để nhiều người yêu mến Mẹ hơn!


LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR