.jpg)
Chúng tôi vừa được ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, có thể nói là ơn ngàn năm có một, nên viết thư này xin tạ ơn Mẹ.
Thưa Mẹ dấu yêu của con,
Thật bất ngờ khi con được Cha Giám Tỉnh bảo đi dự Đại hội Quốc tế của DCCT về ĐMHCG tại Brazil, vì nhiều người xứng đáng hơn con, nhất là vị trí hàng đầu của Cha Giám Tỉnh. Khi làm giấy tờ xin visa lại rơi vào những ngày nhà nước nghỉ dài nên con phải chờ khá lâu. Con chỉ biết cầu nguyện và phó thác cho thánh ý Chúa, nếu Chúa muốn thì được đi hay không thì con cũng xin vâng. Lời Chúa đặc biệt soi sáng con lúc này đó là câu “Hoa quả của Thần Khí là bình an” (x. Gl 5,22). Nhờ phó thác tin tưởng, con được bình an trong tâm hồn và con tin đó là ơn Chúa Thánh Thần, nên con càng tin tưởng đang ở trong ơn nghĩa Chúa. Sau cùng con cũng được visa và bay qua Brazil, lúc đầu dự kiến ngày 8.5 thì nay là 9.5, chỉ muộn hơn một ngày, còn ngày khai mạc Đại hội là 12.5.2014. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ!
Những ngày ở Brazil, và cả hai chuyến đi về, là những ngày hồng ân ngàn năm có một, với bao cảm nghiệm cụ thể về ơn ĐMHCG, vì trước hết, sau cả trăm năm, đây là sự kiện quốc tế của DCCT về ĐMHCG lần đầu tiên, là dịp cả Nhà Dòng cùng nhau ngồi quanh bàn cơm gia đình của ĐMHCG, để yêu mến và nói chuyện với Mẹ và với nhau, vừa mừng vừa tủi, mừng vì thấy món quá vô giá được Hội Thánh ban là linh ảnh ĐMHCG, tủi vì có anh em xa không đến dự được, sau là vì dễ gì có cơ hội sống lại những kinh nghiệm đã có tại Brazil, đi Âu Mỹ thì có thể có cơ hội lần hai, nhưng Brazil thì quả là khó, vì ít sự kiện quốc tế của DCCT tổ chức ở đây, lý do chi phí cho các nước châu Á sang đây quá mắc, mà Việt Nam lại là “nhà nghèo đông con”, nếu đi cũng chỉ được một người.
Hồng ân được kinh nghiệm tình yêu thương đặc biệt của ĐMHCG qua chuyến đi Brazil khiến con tâm niệm sẽ mang linh ảnh ĐMHCG thường xuyên, nhưng quan trọng hơn đó là khắc sâu hơn nữa lòng mến yêu Mẹ trong tâm hồn. Ngoài những gì đang làm để yêu mến Mẹ, con tâm niệm sẽ luôn rao giảng ý nghĩa linh ảnh ĐMHCG trong các bài giảng thánh lễ cũng như giảng tĩnh tâm xa gần. Trong suốt tuần qua sau khi về nước, con đã rao giảng về ơn của ĐMHCG, và thật vui là sau các thánh lễ đó, có anh chị em gặp con kể rằng họ cũng được ơn của ĐMHCG! Trước đây, con thật sự ít giảng về ý nghĩa linh ảnh ĐMHCG, ngay cả trong chính các bài giảng hành hương ĐMHCG. Nghe có vẻ buồn cười nhưng lại đúng như vậy! Điều đó cũng có nghĩa là linh ảnh này chưa thật sự quan trọng đối với con, con lại càng chưa yêu mến gì đặc biệt linh ảnh này xứng đáng như một tu sĩ DCCT cần phải có.
Trước đây, con cũng đã có một kinh nghiệm tương tự. Nhờ ơn của Mẹ giúp, con đã lấy được bằng cấp về môn thần học Kinh Thánh và đi dạy học Kinh Thánh như hiện nay. Khi ấy, con đã tâm niệm sẽ mang chuỗi Mân Côi trên tay thường xuyên. Con đã và vẫn đang làm như vậy. Nhưng điều quan trọng hơn là nhờ lấy được học vị Kinh Thánh mà con có thêm lòng yêu mến Lời Chúa, học hỏi Lời Chúa, đọc và suy gẫm Lời Chúa nhiều hơn, nhiệt thành rao giảng Lời Chúa, có sức mạnh và kiên nhẫn phấn khởi đọc trọn bộ Kinh Thánh, dù nhiều lúc cũng “xém” bỏ giữa đường (vì vậy, con rất thông cảm với người khác!), đặc biệt dựa vào Lời Chúa như ánh sáng và sức mạnh cho đời sống thiêng liêng, hạn như trường hợp xin visa đi Brazil ở trên,…
Những hồng ân con đã được Mẹ ban dịp qua quý giá hơn mọi sự ở đời này và đã mở cánh cửa mới cho con. Con xin tạ ơn Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp! Con ước ao có thêm nhiều người yêu mến Mẹ!
LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR