Headlines
Loading...
NHẬN QUÀ MÀ QUÊN CẦU NGUYỆN CHO TÍN HỮU?

NHẬN QUÀ MÀ QUÊN CẦU NGUYỆN CHO TÍN HỮU?


Sau khi tôi dâng thánh lễ sáng nay ở nhà thờ Thái Hà, DCCT Hà Nội, hai người gặp tôi xin cầu nguyện cho con của họ và bản thân sắp mổ, rồi họ đưa tôi ít tiền. Tôi cũng đã gặp trường hợp tương tự và thường bảo họ bỏ tiền vào thùng khấn Đức Mẹ, nhưng hai người sáng nay thì nhất định muốn tôi nhận. Cầm tiền của người ta xin cầu nguyện mà tôi lo lắng mãi và trong ngày hôm nay cứ nhủ thầm phải nhớ cầu nguyện theo ý người ta xin.

Điều này làm tôi nhớ lại câu truyện Đức Hồng Y Antonio Louis Tagle, Tổng Giám Mục Manila, Philippines, kể cho chúng tôi nghe. Ngài kể rằng có một bà kia đến gặp một cha nọ xin cám ơn vì con bà đã khỏi bệnh. Trước đây bà đã đến xin cha khấn cho con của bà. Cùng với lời cám ơn bà biếu cha một số tiền lớn. Cầm tiền trong tay, cha bất chợt hỏi bà: “Thế con trai bà mấy tuổi rồi?” Bà liền đáp: “Không phải con trai, con của con là con gái mà!” Cả hội trường cười và Đức Hồng Y nói: "Thì ra trong thời gian qua cha này chẳng hề nhớ cầu nguyện cho người ta! Các cha nhớ đấy nhé!”

Vâng, câu truyện của Đức Hồng Y vẫn còn nhắc nhở con đến tận hôm nay.

LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR