Headlines
Loading...
ĐGH Phanxicô: Không ngồi lê đôi mách, không đố kỵ, không ghen ghét!

ĐGH Phanxicô: Không ngồi lê đôi mách, không đố kỵ, không ghen ghét!


Tue, 20/05/2014 - Với khoảng 50.000 người tại Công trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói về sự hiệp nhất trong Giáo Hội. Suy niệm về bài Tin Mừng Chúa Nhật, ngài giải thích rằng cứ làm ra vẻ như không biết, không làm cho chúng biến mất. Ngài nói:

“Đối diện với nhau, thảo luận và cầu nguyện. Đây là cách xung đột được giải quyết trong Giáo Hội. Đối diện với nhau, thảo luận và cầu nguyện.”

Sau đó ngài nói thêm rằng căng thẳng và xung đột là một phần của cuộc sống, nhưng đó là cách họ đối xử để tạo sự dị biệt.

Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người phải mở lòng trước Chúa Thánh Thần và gạt chuyện ngồi lê mách lẻo sang một bên.

“Hiểu không? Không ngồi lê đôi mách, không đố kỵ, không ghen ghét! Hiểu chưa?”

Xét đến lũ lụt nặng ở khu vực Balkan, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân và gia đình của họ trong buổi đọc kinh Regina Coeli hôm Chúa Nhật. Ít nhất 50 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác đã phải di tản.

“Trận lụt nặng nề đã tàn phá khu vực Balkan, nhất là là Serbia và Bosnia. Trong khi tôi cầu xin Chúa cho các nạn nhân của thảm họa này, tôi cũng muốn bày tỏ sự chia sẻ của tôi với những người đang sống trong nỗi lo âu và đau khổ.”

Trước khi chúc mọi người một bữa ăn trưa ngon miệng, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào đến các sinh viên đến từ cập từ Mễ Tây Cơ, Tây Ban Nha và Pháp.

Tác giả:  Jos. Tú Nạc, NMS