Headlines
Loading...
Buồn vì không được đi lễ

Buồn vì không được đi lễ

Có một chị lấy chồng ngoại đạo. Anh chồng có theo đạo, nhưng sau đó bỏ, thậm chí còn gây khó khăn không cho chị đi lễ Chúa nhật. Chị rất buồn và căng thẳng vì không được đi lễ. Chị nói: "Ước gì được trở lại thời còn bé, theo mẹ đi lễ mỗi ngày".

Còn đây là tâm sự của một người khác: "Mỗi lần đi chơi, bỏ lễ sáng cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Điều làm cho mình băn khoăn nhất khi định cư ở nước ngoài là vì chuyện này. Và luôn cầu xin Chúa sắp xếp giùm."

Trường hợp thứ nhất tôi gặp nhiều lắm. Trường hợp thứ hai cũng rất nhiều. 

Vui tươi và bình an trong tâm hồn là phần thưởng dành cho ai siêng năng đi lễ hăng ngày. Đó là điều quí giá không gì có thể so sánh được.