
ĐGH Phanxicô kêu gọi các tín hữu hãy dùng trí nhớ để bảo vệ Lời Chúa được gieo vào lòng mình. Mời bạn dành ít phút để gặp Chúa qua Lời của Người và ghi nhớ Lời Chúa. Lời Chúa có sức cứu độ và ban cho chúng ta ơn tha thứ và sự sống đời đời. Chúng ta cùng noi gương Đức Mẹ Maria và ngôn sứ Samuel: Ghi nhớ Lời Chúa và không để rơi mất Lời nào. Chúng tôi xin giới thiệu kiểu vui học Kinh Thánh. Vui học để đạt hiệu quả cao.
Ga 15,15
Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
Hai số 15 bằng nhau như nói lên tương quan bằng hữu giữa Chúa Giêsu và môn đệ.
1Tm 1,15
Đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận: Đức Ki-tô Giê-su đã đến thế gian, để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi.
Hai số 1 (thư thứ nhất và chương 1) nhắc chúng ta nhớ khái niệm “đầu tiên”. Có một vị linh mục kia thường ký tên bằng câu “Người thứ nhất”. Người khác thấy vậy nhận xét là vị linh mục này kiêu ngạo quá, cho rằng mình là người quan trọng đứng đầu. Nhưng vị linh mục giải thích đó là ngài vận dụng câu nói trên của thánh Phaolô: người đầu tiên trong số những người tội lỗi nhưng đã được Chúa Giêsu cứu độ!
Đnl 18,18
Từ giữa anh em của chúng, Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi để giúp chúng, Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì Ta truyền cho người ấy.
Hai số 18 bằng nhau như diễn tả ý Thiên Chúa hứa sẽ ban cho dân một Đấng cao cả như ông Môsê. Đấng ấy chính là Chúa Giêsu Kitô.
LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR