
Trên chuyến bay từ Sài Gòn ra Hà Nội hôm qua, 23.4.2014, tôi ngồi giữa hai thanh niên người Bắc. Một anh là bộ đội đóng tại Tây Nguyên, một anh làm nghề vi tính tại Q.10 đã được 8 năm. Anh này nhận xét anh thích sống trong SG hơn vì thoải mái dễ sống, dễ kiếm tiền hơn, người trong SG phục vụ tốt hơn, hạn như nếu gọi taxi trong SG ban tối thì tài xế vẫn thoải mái chạy, nhưng nếu ngoài Bắc thì tài xế sẽ chửi cho.
Sau khi máy bay hạ cánh, tôi lên xe của hãng máy bay để về Nhà Dòng. Ngồi cạnh tôi là mấy bà người Bắc vừa vào thăm người thân trong SG. Mấy bà khen trái cây trong SG ngon hơn. Các bà thích thời tiết trong SG hơn và phàn nàn trời lại đang mưa, còn tháng trước thì trời nồm cả nhà đầy nước. Các bà đặc biệt bàn tán dịch sởi ngoài HN và một bà nói vừa đưa cháu nhỏ vào SG trốn dịch. Bà nói các bác sĩ ngoài Bắc trình độ kém, trẻ nhỏ bị sởi mà cũng không biết. Đặc biệt các bà đều luôn nhắc đến thông tin đọc trên mạng internet. Quá nể!
Sau khi máy bay hạ cánh, tôi lên xe của hãng máy bay để về Nhà Dòng. Ngồi cạnh tôi là mấy bà người Bắc vừa vào thăm người thân trong SG. Mấy bà khen trái cây trong SG ngon hơn. Các bà thích thời tiết trong SG hơn và phàn nàn trời lại đang mưa, còn tháng trước thì trời nồm cả nhà đầy nước. Các bà đặc biệt bàn tán dịch sởi ngoài HN và một bà nói vừa đưa cháu nhỏ vào SG trốn dịch. Bà nói các bác sĩ ngoài Bắc trình độ kém, trẻ nhỏ bị sởi mà cũng không biết. Đặc biệt các bà đều luôn nhắc đến thông tin đọc trên mạng internet. Quá nể!
Sáng nay, trên đường đi dạy học về, tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ ngay bên Văn Miếu, tôi chứng kiến một chị đi xe máy chở hai con lủi vào đuôi xe anh thanh niên vừa thắng xe dừng lại phía trước, vì đèn đỏ. Chỉ là một cú hích nhẹ nhưng hai người đã cãi nhau suốt thời gian đèn đỏ. Thật khó chịu vì bao người khác phải nghe cãi lộn, “ô nhiễm” nhiều quá! Đúng là cứ cãi trước đã! Còn đâu tình người?
Có lẽ vì vậy vẫn có nhiều người, như anh thanh niên kia, thích sống trong SG hơn!
LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR