"Cha ơi! Xin Cha chia sẻ cho con một chuyện mà con đang băn khoăn để con có nhận định đúng hơn về các mối tương quan trong đời sống ơn gọi: Cha có thể cho con biết giới hạn của tình bạn và tình yêu trong đời tu được không? Khi nào thì tình bạn đó vượt quá giới hạn?"
Trả lời
Thật khó mà trình bày một cách chung về ranh giới giữa tình bạn và tình yêu trong đời tu. Ranh giới tâm lí và tình cảm tự nó rất mong manh.
Mặt khác, tình cảm của người tu sĩ nổi bật tính vô vị lợi, nên càng gần với tình yêu, do đó lại càng khó phân biệt. Một người trưởng thành và có trực giác tốt sẽ nhận ra đâu là ranh giới giữa tình bạn và tình yêu.
Hoa trái của đời tu là tâm hồn bình an và thanh thản. Nếu bạn cảm thấy xao xuyến và bất an, thì khi đó bạn đã vượt quá giới hạn.
Bạn đang băn khoăn lo lắng về tình trạng của mình, đó là điều đáng ngại. Bạn hãy thành thật trình bày với vị linh hướng, để xin ngài hướng dẫn cụ thể.
Đời tu cần người linh hướng. Chính đức giáo hoàng cũng có linh hướng. Và tuyệt đối lăng nghe vị linh hướng của mình.
Mới đây, có một linh mục du học ở Canada về nói với tôi rằng tu sĩ Việt Nam sẽ gặp khủng hoảng về tình cảm. Và tôi tin điều đó.
Có một cha giáo của tôi ở Đại chủng viện Huế nói rằng "mấy người đi tu là dại nhất, gặp ai cũng yêu". Tôi nghiệm thấy lời này đúng nhiều trường hợp.
Người tu sĩ giàu lòng thương xót, dễ thông cảm, lại kìm nén tình cảm lâu ngày, nên khi hồi tục thì vội yêu và kết hôn không chọn lựa.
Khi còn sống ở trần gian, Chúa Giêsu có những người bạn như Lazaro và các tông đồ, mà không kết bạn với các bà. Ít có vị thánh có tình thân đặc biệt với người khác phái.
Là tu sĩ thì không nên thân thiết với người khác phái. Điều gì có hại cho đời tu thì phải tránh tuyệt đối. Nếu bạn muốn tu đắc đạo thì đừng đùa với tình cảm.