
Chúa là Đấng nhân từ
Yêu thương và tha thứ
Lòng xót thương nhiệm lạ
Lớn hơn tội nhân trần
Chúa không hề thiên vị
Xót thương hết mọi người
Tội nhân vẫn được quý
Ngài tìm kiếm khắp nơi
Chúa chẳng có khắc nghiệt
Theo lý phải chết ngay
Chúa chẳng hề chấp lách
Dẫu nhân loại giết Ngài
Chúa tha thiết mong muốn
Mọi người tin vững vàng
Hai dòng Máu và Nước
Nguồn mạch Lòng Xót Thương
Khối Tình Chúa nguyên vẹn
Mãi mãi tới muôn đời
Không chút gì suy giảm
Tình Xót thương tuyệt vời
TRẦM THIÊN THU
Tuần Bát Nhật Phục Sinh – 2014