
Hôm qua, tại nhà nguyện DCCT Hà Nội, tôi giảng tĩnh tâm Mùa Chay và dâng thánh lễ Chúa Nhật VIII Mùa Thường Niên cho Gia Đình Luca, Hà Nội. Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng CSsR là Cha Linh hướng của Gia Đình. Đây là Gia Đình của các y bác sĩ Công giáo và cả một số không Công giáo đang làm việc tại các bệnh viện tại Hà Nội. Ngoài những “liều thuốc” thiêng liêng, là những gì tôi chia sẻ từ Lời Chúa và Thông điệp Lumen Fidei (Ánh Sáng Đức Tin) của ĐGH Phanxicô, tôi còn nhận được “liều thuốc” từ chính nhóm này là “niềm vui phục vụ” những người nghèo khổ trong xã hội, không phân biệt lương giáo.
Trong nhiều năm qua, Gia Đình Luca đã đi đến nhiều nơi xa xôi để khám chữa bệnh và phát thuốc cho người nghèo. Tuy nhiên, qua tâm sự của vài anh chị em trong nhóm, tôi hiểu được phần nào những gian khó thử thách họ phải đối diện khi tham gia sinh hoạt tại nhóm này, cả khía cạnh xã hội, nghề nghiệp chuyên môn, cũng như ngay tại gia đình. Vậy mà họ vẫn “bền đỗ đến cùng.” Thật đúng là Lương Y Như Từ Mẫu! Thật đúng là những tín hữu Chúa Kitô! Hôm qua, nhóm còn quyết định không “ở lì” trong phòng khám của nhóm ở Tòa Giám Mục Hà Nội để đợi bệnh nhân đến, vì họ cho rằng nhiều người nghèo còn không có cả chút ít tiền để đi xe đến đó, nên nhóm sẽ “lên đường” đi đến các giáo xứ nghèo tại Hà Nội, khám bệnh và phát thuốc. Đó là các xứ HB, KS,… Tháng tới là giáo xứ nghèo kia ở Giáo phận TB.
Trong tình trạng y đức đang xuống cấp hiện nay, tôi thiết nghĩ và mong sao có thêm nhiều y bác sĩ như Gia Đình Luca, Hà Nội. Đây chính là “liều thuốc” mà ngành y Việt Nam đang cần cho “căn bệnh” của chính mình. Tuần qua, Bà Bộ trưởng Y tế vừa kêu gọi chấn hưng y đức VN, tôi xin thưa với Bà: Qua Gia Đình Luca, Hà Nội, tôi tin tưởng các Bác Sĩ Việt Nam! Cố lên Bác Sĩ Việt Nam!!!
LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR