
Trong hoang địa, tại sao Đức Giêsu lại chịu để cho ma quỷ cám dỗ? (x. Mt 4,1). Lời Chúa chẳng phải đã nói Đức Giêsu có quyền năng xua trừ ma quỷ sao? Sao Đức Giêsu lại để nó “to mồm” khoác lác với Người?
Chúng ta sẽ hiểu lý do khi biết rằng một người trước khi đảm nhận một trách nhiệm cao cả và quan trọng thì cần được “tôi luyện”, “thử lửa” trước. Đức Giêsu cũng cần được tôi luyện một ý thức nội tâm trước khi thi hành sứ vụ cứu thế. Ý thức này sẽ giúp Đức Giêsu có sức mạnh chống lại những gì làm sai lạc sứ vụ của Người. Kinh Thánh nói sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Người thì Đức Giêsu bắt đầu khai mạc sứ vụ công khai trong tư cách Đấng Mêsia (Mêsia = Kitô = Đấng được xức dầu).
Vì sứ vụ Mêsia cứu thế đó, Đức Giêsu phải chịu “thử lửa” trước, đó là bước vào những nguy hiểm chết người để có thể cứu con người đang ở trong đó. Đó là hình ảnh mục tử đi tìm cứu những con chiên lạc và đưa về nhà. Người Việt chúng ta thì nói: Có vào hang cọp mới bắt được cọp! Như vậy, câu truyện Đức Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ cho thấy Đức Giêsu dấn thân bước vào nguy hiểm, cũng chấp nhận trải qua tất cả thử thách và đau khổ, để liên đới mật thiết với tình cảm của loài người tội lỗi chúng ta, và trở thành Đấng Cứu Độ của chúng ta. Người bắt quỷ dữ ngay trong hang của nó!
Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Hípri viết: “Bởi thế, Người đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành một vị Thượng Tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân. Vì bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách” (2,17-18), và “Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Ðấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, chỉ trừ tội lỗi” (4,15).
Vậy, Đức Giêsu đã chịu tất cả như thế chỉ vì chúng ta và để cứu độ chúng ta. Chúng ta hãy can đảm sống Mùa Chay này với Đức Giêsu, cầu nguyện, ăn chay và bố thí giúp người nghèo. Hãy cùng Đức Giêsu chống lại ma quỷ và nó sẽ chạy xa khỏi anh em!
LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR