Headlines
Loading...
SAO TOÀN CON GÁI? SAO TOÀN CON TRAI?

SAO TOÀN CON GÁI? SAO TOÀN CON TRAI?



Nhà tu chúng tôi nhiều phen làm cho người khác hết sức ngạc nhiên: Tại sao toàn là con gái? Tại sao toàn là con trai? Các Soeur ở cộng đoàn kia, nơi tôi vừa giảng tĩnh tâm, kể lại tháng trước các Soeur đi mua tủ lạnh ở siêu thị điện máy kia. Khi nhân viên siêu thị chở tủ lạnh đến cộng đoàn (ở trong khu dân cư như các hộ gia đình khác), thì không biết là các Soeur, nên ngạc nhiên hỏi: Sao nhà này toàn là con gái? Thậm chí anh chàng này còn xin phép: Lúc khác cho đến nhà được không?  

Còn các chú đệ tử DCCT Hà Nội cũng kể nhiều lần anh em đi mua đồ dùng, đi tiễn anh em ở ga Hà Nội, đi chăm sóc các cha thầy ở bệnh viện, thì luôn gây thắc mắc cho người khác: Lạ thật, ông này (cha hoặc thầy bệnh) có nhiều con mà sao toàn là con trai??? Mà sao chúng trạc tuổi nhau???

Tôi nhớ chuyến đi xe lửa ra Quảng Ngãi thực tập truyền giáo nhiều năm trước. Chúng tôi khoảng 10 anh em ngồi gần nhau trên xe lửa và nói chuyện vui, thậm chí đố vui cho vui. Nhiều người cùng toa cũng ngạc nhiên hỏi: Sao nhóm thanh niên này vui quá, nhất là không hề nghe ai chủi thề!!!

Ôi, đời tu, ngạc nhiên nhất quả đất!!!


Suy niệm Lời Chúa hôm nay

Noi gương Mẹ Maria, chúng ta cũng nên học thuộc lòng Kinh Thánh để ghi nhớ Lời Chúa trong lòng. 

Mọi lời Thiên Chúa phán đều được chứng nghiệm. Người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi Người (Cn 30,5)

Nhưng Người đáp lại: "Ðúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa" (Lc 11,28)


Bởi thế, về phần chúng tôi, chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu (1Tx 2,13)

LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR