Headlines
Loading...
NHỮNG LỜI XIN TƯ VẤN LẠ TRONG KỲ ĐẠI PHÚC

NHỮNG LỜI XIN TƯ VẤN LẠ TRONG KỲ ĐẠI PHÚC


Trong kỳ đại phúc Mùa Chay tuần qua, ngoài những lời xưng thú tội lỗi của các hối nhân trong tòa giải tội, chúng tôi cũng được nghe một số người kể truyện đời thường của họ, những thắc mắc vấn vương chẳng biết hỏi ai đành chỉ biết hỏi ... cha xứ. Một người kể khi vợ của họ qua đời, họ vào cha xứ xin ngài chỉ bảo có nên ... cưới vợ lần hai hay không. Khi cha xứ bảo nên ở vậy nuôi con thì họ vâng lời và ở vậy nuôi con suốt mấy chục năm qua. Bây giờ gia đình họ thật hạnh phúc. Tình yêu thôn quê thật đơn sơ giản dị.  

Người khác thì chỉ có một con đã đi tu, cha xứ bảo hãy sinh thêm một con liền về nhà làm theo như vậy. 

Một số khác thì xin cha xứ đứng ra phân xử tranh chấp đất đai trong gia đình hoặc với hàng xóm láng giềng. Có người cũng xin chúng tôi giúp phân xử chuyện này nữa. Họ kể cha xứ cũng trực tiếp giúp họ vài lần để phân xử tranh chấp đất. Còn tôi, khi nghe họ yêu cầu thì ... toát mồ hôi! Bó tay! Chúng tôi chỉ là đoàn đại phúc, mới chân ướt chân ráo đến nơi, chứ đâu phải đoàn ... luật sư hoặc quan tòa. Tình yêu gia đình và hàng xóm láng giềng thôn quê liệu còn như xưa, chắc là khó lắm. Thời buổi tấc đất tấc vàng mà! 

Làm cha xứ giáo xứ miền quê thật khó! Chuyện gì con chiên cũng xin cha chỉ bảo, cả chuyện cưới vợ sinh con cũng xin cha chỉ bảo cho. Chuyện đất đai bây giờ cũng "bể đầu". Thật thương các cha xứ miền quê!

Đại phúc đến và đi sau một tuần. Rất nhiều ý nguyện sâu xa và tha thiết đã được Chúa ban ơn, nhưng cũng còn đó một vài "mảnh đất" vẫn còn đang "tranh chấp", chưa biết bao giờ mới trổ sinh hoa trái Thánh Thần. Vì vậy, khác với trước đây, sau khi đại phúc lần này kết thúc, các cha có sáng kiến để linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lại tiếp tục được rước đến các gia đình trong giáo xứ đại phúc, suốt cả năm tân Phúc Âm hóa Gia đình này. Xin Mẹ "chịu khó vất vả thêm" và làm tiếp phận vụ hằng cứu giúp của Mẹ, Mẹ ơi!

LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR
Cảm nhận sau kỳ đại phúc
tại giáo xứ Cẩm Sơn (Kẻ Non)
Tổng Giáo Phận Hà Nội
Cha xứ Giuse Nguyễn Tiến Mẫn
kiêm nhiệm giáo xứ An Khoái