Headlines
Loading...
Nhìn Lại chính mình trong Mùa Chay

Nhìn Lại chính mình trong Mùa Chay

Mùa Chay chính là thời gian để chúng ta chiêm nghiệm về sự Thương Khó, đồng thời cũng là thời gian để chúng ta nhìn lại chính mình để cải sửa tâm hồn ngày một tốt hơn, nhận lãnh nhiều sự thử thách và vượt qua những cám dỗ.

Nói thì dễ nhưng thực hiện không hề dễ dàng tí nào nếu chúng ta không có Ơn Chúa ngự trị trong tâm hồn.

Vẫn còn rất nhiều người trong chúng ta còn chủ quan, tôi không phạm tội trọng thì việc gì phải xin hòa giải với Chúa (qua Bí tích giải tội), tất cả chúng ta vẫn là con người, tội chúng ta nặng hay nhẹ chỉ có Chúa mới có quyền đoán xét. Tuy nhiên, một khi chúng ta sốt sắng tìm đến các Vị Thừa sai để nhận lãnh Bí tích Hòa giải, chúng ta sẽ nhận biết mình vẫn còn rất nhiều điều khiếm khuyết và bất xứng đối với Thiên Chúa.

Còn một điều rất quan trọng mà tất cả chúng ta không thể nào phủ nhận được, đó là sau khi lãnh nhận Bí tích Hòa giải lòng chúng ta cảm thấy rất thanh thản và nhẹ nhàng, tựa như trút được một gánh nặng đang mang trên người.

Sự XƯNG THÚ TỘI và DỐC LÒNG CHỪA của con cái luôn đem lại sự vui lòng cho Cha Mẹ, Thiên Chúa cũng như thế, Người chỉ mong chờ chúng ta như thế, Người chẳng cần những của lễ cao trọng một khi chúng ta chưa ngỏ lời thật tâm, sám hối.

Xin đừng chủ quan với những sự cám dỗ đến với chúng ta trong Mùa Chay, Satan không chừa bất cứ cơ hội nào để cố tình lôi kéo chúng ta thực hiện những điều bất xứng đối với Thiên Chúa, bè lũ Satan rất tinh vi và quỷ quyệt, chính từ những tội nhẹ chúng sẽ đưa chúng ta đến những tội trọng lúc nào không hay.

BẤT XỨNG ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA – Đó là điều bè lũ Satan rất muốn chúng ta bị như thế.