Headlines
Loading...
NGÀY 8.3 XUI XẺO?

NGÀY 8.3 XUI XẺO?


Tối qua, 8.3, trong bài giảng thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Chay tại Nhà Dòng nữ tu kia, cũng có đông đảo anh chị em giáo dân tham dự, tôi hỏi cộng đoàn rằng không biết trong ngày 8.3 mà nghe bài đọc I nói về bà Evà nghe ma quỷ cám dỗ hái trái cấm ăn, rồi lại đưa cả cho chồng ăn, thì không biết có phải là xui xẻo hay không. Có nên khen ngợi phụ nữ hay không? Làm sao mà khen đây? Gương bà Evà sờ sờ ra đó! Dĩ nhiên đây chỉ là câu hỏi vui. Sau đó chúng tôi có lời cám ơn Quý Soeur cũng như tất cả mọi người phụ nữ khác đã dành những hy sinh cao cả mà thầm lặng cho Hội Thánh, gia đình và xã hội. Ai mà không có ít nhất là một người mẹ!!! Thế cũng đã đủ để mắc nợ những bông hồng của thế giới!

Nhưng phụ nữ VN bao giờ mới được nhìn nhận phẩm giá bình đẳng với người nam, như Thiên Chúa đã ban cho, như những trang đầu tiên sách Sáng thế đã mạc khải? Xã hội và gia đình còn nhiều bạo hành đối với phụ nữ. Ngay cả một vài nơi trong Hội Thánh cũng chưa có sự tôn trọng đối với các Soeur. Một Soeur Giám Tỉnh Dòng nữ kia mời tôi đến giảng tĩnh tâm cho Hội Dòng, rồi sau đó là tiệc mừng Hội Dòng. Soeur vừa ở Italia về VN. Soeur mời tôi ngồi “chỗ nhất” trong tiệc. Vì Soeur đã cao tuổi nên tôi muốn mời Soeur ngồi chỗ đó. Soeur nói: “Ở VN vẫn theo lối trọng các Cha hơn Soeur!” Tôi thoáng buồn và nghĩ bao giờ Hội Thánh, cả con chiên lẫn linh mục, hiểu trọn vẹn con đường phục vụ hy sinh của Chúa Giêsu. Trong Hội Thánh hôm nay, phục vụ và hy sinh cần được nhìn nhận và tôn trọng chứ không chỉ ở chức tước địa vị bề ngoài. Hội Thánh của Chúa Giêsu thật sự được quý mến và tôn trọng cho đến hôm nay phần lớn chính là nhờ những hy sinh và phục vụ âm thầm của quý Soeur!  

Suy niệm và thực hành Lời Chúa Mùa Chay

Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm linh, cốt với tủy; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Ðấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ (Hr 4,12-13)


Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành (2Tm 3,16-17)

LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR