.jpg)
Trong Kinh Thánh, Mắt ám chỉ một tình cảm mãnh liệt: «Mắt em, chỉ một liếc nhìn thôi, đã đủ chiếm trọn vẹn trái tim anh» (Dc 4,9). Xin đôi mắt Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng chiếm hữu trọn vẹn hồn xác chúng con, để chúng con hoàn toàn sống trong bình an và niềm vui của Mẹ. Hình ảnh người mẹ mòn mỏi đôi mắt chờ mong con đi xa trở về có thể giúp chúng ta phần nào hiểu được tình thương dịu dàng tha thiết, nhưng cũng rất mãnh liệt, của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đôi mắt Mẹ trong linh ảnh như khẳng định với đoàn con: Mẹ sẽ không bao giờ mệt mỏi hay bỏ cuộc! Đôi mắt Mẹ sẽ không bao giờ khép! Hơn nữa, đôi mắt Mẹ đang mở nhìn chúng ta còn là chính lời mời gọi của Chúa dành cho chúng ta: Hãy mở con mắt linh hồn chúng ta ra để đón nhận ơn cứu độ!
Khi trích dẫn Lời Chúa, chúng tôi theo bản dịch của Nhóm CGKPV (CGKPV), trừ những chỗ cần sự chính xác từ ngữ hơn thì dùng bản dịch của Cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn CSsR (NTT).
“Mở mắt” ám chỉ mạc khải của Chúa
- Xin mở mắt cho con nhìn thấy, luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao (Tv 119,18)
- Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được (Eph 1,18 – CGKPV)
- Ngõ hầu sau khi những mắt của lòng được rạng sáng, anh em biết là gì hy vọng (Eph 1,18 – NTT)
- Chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân (Lc 2,28)
- Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được (Is 35,5)
- Ông vững vàng không nao núng, như thể xem thấy Đấng vô hình (Hr 11,27)
Đôi mắt là biểu tượng cái nhìn thiêng liêng
- Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, CHÚA ơi! (Tv 131,1)
- Canh khuya chưa tàn, này mắt con đã mở, để suy niệm lời hứa của Ngài (Tv 119,148)
- Như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ, như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ (Tv 123,2)
- Ai nhìn lên CHÚA sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi (Tv 34,6)
Mắt được nhìn thấy ơn cứu độ Chúa dành cho muôn dân
- Ông Bi-lơ-am ngước mắt lên và nhìn thấy Ít-ra-en đóng trại theo chi tộc của họ. Thần khí Thiên Chúa ở trên ông, ông liền cất tiếng đọc bài thơ sau đây: "Sấm ngôn của Bi-lơ-am, con Bơ-o, sấm ngôn của người mắt vẫn mở. Sấm ngôn của người nghe các lời Thiên Chúa, người ngắm nhìn thị kiến Đấng Toàn Năng, của người ngủ mà mắt vẫn mở trong lúc xuất thần” (Ds 24,3-4)
- Ta sẽ cứu ngươi thoát khỏi tay dân Do-thái và các dân ngoại: Ta sai ngươi đến với chúng để mở mắt cho chúng, khiến chúng rời bóng tối mà trở về cùng ánh sáng, thoát khỏi quyền lực Xa-tan mà trở về cùng Thiên Chúa (Cv 26,18)
LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR