
Theo truyền thống DCCT, ngay từ thời Thánh Tổ Phụ Anphongsô, đại phúc là cách tốt nhất để canh tân một giáo xứ, nhất là trong Mùa Chay. Đại phúc là một thời gian đặc biệt Thiên Chúa thi ân giáng phúc và ra tay cứu độ một giáo xứ. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giữ vai trò “chiếc cầu nối đôi bờ vui” giữa giáo xứ và đoàn đại phúc. Thời gian đại phúc thường kéo dài một tuần. Đoàn đại phúc thường có khoảng 10 cha và thầy DCCT, đôi khi có cả giáo dân thừa sai DCCT. Cha xứ sẽ trao toàn quyền mục vụ trong giáo xứ cho đoàn thừa sai trong kỳ đại phúc.
Và thế là, đẹp thay bước chân người loan báo Tin Mừng cứu độ! Nào ta cùng lên đường! Đi đến từng ngôi nhà, thăm hỏi mọi người, lắng nghe mọi tâm sự hỷ nộ ai cụ… Có thể nói đoàn đại phúc đến từng nhà và lật tung từng viên gạch, quét chổi sâu vào từng ngóc ngách, đi vào từng hang tối để tìm cho kỳ được đồng tiền bị mất hoặc con chiên đi lạc. Đôi khi phải đối diện cả Satan. Nhưng có hề gì! Cửa hỏa ngục có vùng lên cũng không thể làm được gì! Rồi khi đã tìm được con chiên lạc thì mừng rỡ ôm chầm lấy như anh chị em ruột thịt và vác lên vai đưa về nhà mở tiệc ăn mừng. Cả giáo xứ tưng bừng “ăn mừng” trong kỳ đại phúc! “Thời gian đại phúc là những ngày vui nhất trong đời con. Có lẽ chưa bao giờ có được như thế! Con sẽ không quên bao giờ!”. Có nhiều người trong giáo xứ đại phúc đã nói như thế, nhất là những con chiên lạc và đồng tiền bị mất nay đã được tìm thấy cũng như vợ/chồng con cái người thân của họ.
Lời Chúa nói rồi: Toàn thể thiên đàng sẽ mở tiệc ăn mừng vui vẻ vì một người tội lỗi sám hối!!! Nơi thiên đàng tràn ngập niềm vui giao hòa với trần gian tục lụy ấy tôi đã đến và đã thấy: Giáo xứ Kẻ Non. Tạ ơn Đại Phúc!!!
Và thế là, đẹp thay bước chân người loan báo Tin Mừng cứu độ! Nào ta cùng lên đường! Đi đến từng ngôi nhà, thăm hỏi mọi người, lắng nghe mọi tâm sự hỷ nộ ai cụ… Có thể nói đoàn đại phúc đến từng nhà và lật tung từng viên gạch, quét chổi sâu vào từng ngóc ngách, đi vào từng hang tối để tìm cho kỳ được đồng tiền bị mất hoặc con chiên đi lạc. Đôi khi phải đối diện cả Satan. Nhưng có hề gì! Cửa hỏa ngục có vùng lên cũng không thể làm được gì! Rồi khi đã tìm được con chiên lạc thì mừng rỡ ôm chầm lấy như anh chị em ruột thịt và vác lên vai đưa về nhà mở tiệc ăn mừng. Cả giáo xứ tưng bừng “ăn mừng” trong kỳ đại phúc! “Thời gian đại phúc là những ngày vui nhất trong đời con. Có lẽ chưa bao giờ có được như thế! Con sẽ không quên bao giờ!”. Có nhiều người trong giáo xứ đại phúc đã nói như thế, nhất là những con chiên lạc và đồng tiền bị mất nay đã được tìm thấy cũng như vợ/chồng con cái người thân của họ.
Lời Chúa nói rồi: Toàn thể thiên đàng sẽ mở tiệc ăn mừng vui vẻ vì một người tội lỗi sám hối!!! Nơi thiên đàng tràn ngập niềm vui giao hòa với trần gian tục lụy ấy tôi đã đến và đã thấy: Giáo xứ Kẻ Non. Tạ ơn Đại Phúc!!!
LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR
Cảm nhận sau kỳ đại phúc
tại giáo xứ Cẩm Sơn (Kẻ Non)
Tổng Giáo Phận Hà Nội
Cha xứ Giuse Nguyễn Tiến Mẫn
kiêm nhiệm giáo xứ An Khoái