Headlines
Loading...
ĐGH Phanxicô chấp nhận cuộc phỏng vấn đài phát thanh, nhớ đến những linh mục gần gũi với người nghèo

ĐGH Phanxicô chấp nhận cuộc phỏng vấn đài phát thanh, nhớ đến những linh mục gần gũi với người nghèo

Tác giả: 
 Jos. Tú Nạc, NMS

Trong một cuộc phỏng vấn video với đài phát thanh Argentina, 88.1 FM Bajo Flores, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi sự lựa chọn tinh thần khó nghèo và bảo bọc của các linh mục, những người sống và làm việc trong các khu ổ chuột của người nghèo.

Đài phát thanh, đã phát sóng chương trình từ khu ổ chuột của Buenos Aires, đã trình chiếu cuộc phỏng vấn video trên một màn hình lớn trong các giáo xứ địa phương vào ngày kỷ niệm triều đại giáo hoang đầu tiên Đức Thánh Cha Phanxicô. Hàng trăm người theo dõi.

Khu phố nghèo này, nằm ​​gần sân vận động bóng đá, là những khu nhà ổ chuột cùng một nơi mà Đức Thánh Cha Francis, lúc đó là Đức Tổng Giám mục Jorge Bergoglio, đã cử hành Thánh Thể, dành nhiều thời gian cho người nghèo và phân công các linh mục phục vụ.

Cuộc phỏng vấn có tiêu đề “El Papa de los villeros” (Đức Giáo hoàng của khu ổ chuột), có 12 câu hỏi về sự hiện diện của Giáo Hội giữa người nghèo và chịu thiệt thòi.

Trong đó, Đức Thánh Cha nhận xét về tầm quan trọng của giáo dục và đồng hành với thanh niên. Ngài cũng nói về các linh mục sống và giám quản trong các khu ổ chuột. Chức vụ của họ, ngài nói, “không phải là một cái gì đó ý thức hệ mà là sứ vụ tông đồ.”

“Họ không phải là những người cộng sản,” ngài nói, phản đối những lời chỉ trích quá khứ, “mà là những linh mục tuyệt vời lắng nghe dân Thiên Chúa và đã chiến đấu cho công lý.”

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự cần thiết “phải có một thái độ khó nghèo và phục vụ, trợ giúp cho tha nhân. Đồng thời, ngài tiếp tục, chúng ta cần “cho phép bản thân mình để được giúp đỡ ... chúng ta cần có nhau.”

Khi được hỏi điều gì ngài không mấy gì thích thuộc ngôi vị giáo hoàng, Đức Thánh Cha nói công việc vân phòng của mình, ngài tâm sự rằng phải luôn phải vật lộn với công việc văn phòng .

Ngài kết luận cuộc phỏng vấn với một lời chào các tù nhân và gia đình của họ, và xin lời cầu nguyện.