“FAN CUỒNG” CỦA CHA, NÊN HAY KHÔNG NÊN?


Hôm qua, tôi đi giảng tĩnh tâm cho một Dòng nữ kia. Sau giờ giảng là xưng tội, chầu Thánh Thể, thánh lễ và cuối cùng là cơm tối. Lúc này, Soeur Nhất “bật mí” cho tôi biết trong cộng đoàn Soeur có thành viên mà Soeur gọi là “fan cuồng” của tôi. Tôi hỏi tại sao nói vậy thì Soeur giải thích: “fan cuồng” biết tên đầy đủ của tôi sớm nhất, thường xuyên tham dự giờ giáo lý Lời Chúa của tôi tại nhà thờ Thái Hà DCCT Hà Nội mỗi tối thứ ba, và sau cùng, ngay trong giờ cơm, “fan cuồng” này cùng với các chị em khác lồng ghép tên tôi vào tên của các “fan”.

Thật sự tôi chỉ … cười! Chuyện “fan cuồng” dĩ nhiên chỉ ở ngoài đời!

Tuy nhiên, thú thật, từ khi nhận được lời mời giảng tĩnh tâm của Soeur Nhất vào tháng trước, tôi đã cầu nguyện rất nhiều cho đến tận hôm qua: mỗi ngày cầu nguyện nhiều lần từ sáng tới tối, khoảng 10 lần, trong gần một tháng. Tính tôi thế! Chúa đã nói: Không có Thầy anh em không thể làm được gì. Vì vậy, hy vọng các Soeur được nhiều ơn Chúa!

Còn chuyện “fan cuồng”. Thôi thì cũng OK! Chẳng sao! Miễn là dzui!!!


Suy niệm Lời Chúa hôm nay

Noi gương Mẹ Maria, chúng ta cũng nên học thuộc lòng Kinh Thánh để ghi nhớ Lời Chúa trong lòng. 

Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành (2Tm 3,16-17)

Lời của Ta lại chẳng giống như lửa, chẳng giống như búa đập tan tảng đá sao? Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA (Gr 23,29)


Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 119,105)

LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR
Previous Post Next Post