.jpg)
Trong lớp dạy Kinh Thánh sáng nay tại Dòng nữ kia, 11.2.2014, chúng tôi kể nhau nghe chuyện lộc xuân Lời Chúa Tết vừa qua. Có lộc như niềm vui, có lộc gây bối rối, có lộc … hổng dám nhận, có lộc… ném xuống đất!
Một Soeur kể rằng cha xứ quê nhà nhận được lộc Lời Chúa ghi về niềm vui của người đàn ông cưới được vợ hiền! Năm nay là năm Tân Phúc Âm hóa các gia đình mà! Tội nghiệp cha bị giáo dân xì xầm to nhỏ, thậm chí đến tai ĐGM. Cha là người đa cảm nên khóc cả đêm! Sáng sau, cha kể hết với giáo dân chuyện này nên mọi người mới biết. Cha nhẹ người vì trút được bầu tâm sự, còn giáo dân thông cảm hơn.
Sau Tết, tôi ra lại cộng đoàn Hà Nội và hỏi thăm anh em về lộc Lời Chúa. Một anh em kể Cha Bề trên Mátthêu của chúng tôi bốc một lộc lên mở ra và đọc, ngài thoáng cười rồi… bỏ lộc xuống chọn một lộc khác. Có anh em nói một người đứng gần ngài đọc thấy lộc trước ghi rằng người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà luyến ái vợ. Chủ đề năm nay là gia đình mà!
Có Soeur kể cha xứ quê nhà Soeur “bán” lộc Lời Chúa bằng cách ai lên hái lộc phải bỏ tiền vào thùng để giúp giáo xứ. Soeur nói không có tiền thì cha nói đi kiếm tiền đi. Vài ngày sau Soeur trở lại thì thấy còn vài lộc “ế” trên cây và thế là cha cho.
Năm trước, tôi cũng phát lộc Lời Chúa của Nhà Dòng tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn. Một bà kia nhận lộc rồi mở ra đọc, bất chợt bà quẳng lộc xuống đất. Tôi nhặt lên và thấy lộc ghi hãy vác thập giá theo Chúa Giêsu!
Ôi, lộc là sao?
Suy niệm Lời Chúa hôm nay
Bởi thế, về phần chúng tôi, chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu (1Tx 2,13)
Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích! (2Tm 2,9)
Vì anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi (1Pr 1,23)
LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR