
Buồn quá!
Nội trong một tuần qua đã có ba Cha thân yêu qua đời: Cha Giuse Cao Đình Trị CSsR (76 tuổi), Cha Tôma Thiện Trần Minh Cẩm OP (81 tuổi), và mới đêm qua, 16.2.2014, Cha Giacôbê Nguyễn Kim Điền (57 tuổi), Chánh xứ Tân Mỹ. Cả ba Cha đều ở Giáo phận Sài Gòn và đều là người thân yêu của tôi. Cha Giuse là Cha Giám Tỉnh mà tôi từng làm việc trong văn phòng của ngài, Cha Tôma là Cha giáo, và Cha Giacôbê là Cha Phụ tá xứ nhà Lộc Hưng của tôi trong suốt 10 năm trời.
Ôi, Giáo phận mất một lúc ba Mục tử!
Đời chiên sao nghe mà buồn thế!
Liệu đâu đó có Tin Vui Mừng?
Đời mỗi người sao nghe cũng đầy phiền muộn,
Ngày nào có sự khốn khổ của ngày đó!
Ai nào sẽ cứu chúng ta?
Video sau mời bạn tìm bí quyết để tìm thấy niềm vui giữa ưu sầu. Mời bạn xem và cùng cầu nguyện cho ba Cha được vào an nghỉ đời đời trong Nhà Cha trên trời!
LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR