Headlines
Loading...
Cứ Từ Từ Rồi Cơm Cũng Sẽ Nhừ!

Cứ Từ Từ Rồi Cơm Cũng Sẽ Nhừ!


Hình minh họa
Sáng nay tôi đi dạy học như thường lệ, đến đoạn Văn Miếu thì chứng kiến cảnh một chị phụ nữ trẻ đi xe máy, có chở em bé, dừng xe ngay trước đầu một chiếc xe hơi và la lối thóa mạ, thậm chí chửi tục, đập cửa kính và đạp vào đầu xe hơi. Nguyên nhân vì tài xế này đã ép chị trong đoạn đường vừa qua và không cho chị sang đường. Một số thanh niên đi bên cạnh cũng lớn tiếng đòi đánh tài xế. Tài xế thì dĩ nhiên cố thủ trong xe. Chứng kiến cảnh này tôi cũng nhớ lại chính kinh nghiệm của tôi cũng nhiều lần bị taxi và xe hơi ngoài Hà Nội này “chơi ép”, vì vậy, tôi cũng hiểu nỗi “bức xúc” của chị kia. Dường như trong Sài Gòn, các xe hơi và taxi ít lấn ép xe nhỏ hơn ngoài này, do đó khi đi trong Sài Gòn, tôi cảm thấy an tâm hơn ngoài đây.

Sau khi đi khỏi Văn Miếu thì tôi “xém” gặp tai nạn. Một cô gái đi xe máy sang đường bất ngờ cắt ngang xe tôi mà không báo hiệu gì. May mắn là tôi đi chậm nên không sao. Nếu là người khác có lẽ thêm một cuộc xô xát trên đường phố Hà Nội.

Ôi, giao thông ngoài này thật đáng sợ! Bởi vậy, mỗi khi ra đường, tôi đều phải làm dấu đọc kinh nhiều lần: trước hết tại phòng, rồi tại nhà để xe, trước khi nổ máy, để cầu nguyện xin đi đường bình an, còn trên đường đi thì luôn mỉm cười với bao kẻ khác đang thô thiển bất lịch sự dọc ngang trên đường: “Ở Hà Nội không vội được đâu!”, "Cứ từ từ rồi cơm cũng sẽ nhừ!" 


LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR