
Tôi có dịp nghe các Cha chia sẻ kinh nghiệm “trường đời” khi bị các cô gái làng chơi mời mọc trên đường. Tôi nhận thấy một điều chung là nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, các Cha đã khôn ngoan trả lời và vượt qua cám dỗ. Chúa Giêsu đã nhấn mạnh bí quyết: “Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn" (Mt 26,41).
Cha thứ nhất kể:
- Cô gái: “Anh ơi, đi chơi với em không?”
- Cô gái: “Anh ơi, đi chơi với em không?”
- Cha: “Hết xí quách rồi, vừa mới chơi xong!”
- Cô gái: “Lần sau anh nhé!”
Cha thứ hai kể:
- Cô gái: “Anh có muốn làm bạn với em không? Em xa chồng hai tuần rồi.”
- Cô gái: “Anh có muốn làm bạn với em không? Em xa chồng hai tuần rồi.”
- Cha: “Anh có vợ con rồi.”
- Cô gái: “Nhìn tay anh em biết mà. Nhưng vợ nhàm rồi. Thử mới đi anh.”
Cha thứ ba kể:
- Cô gái: “Anh ơi, đi với em không?”
- Cô gái: “Anh ơi, đi với em không?”
- Cha: “Xin lỗi, tôi là linh mục Công giáo.”
- Cô gái: “Không sao, linh mục thì em bớt 20%”
Chúa Nhật 5 Thường Niên A
Noi gương Mẹ Maria, chúng ta cũng nên học thuộc lòng Kinh Thánh để ghi nhớ Lời Chúa trong lòng.
Lời Chúa (Mt 5,13-16)
Lời Chúa (Mt 5,13-16)
Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Ðức Giêsu dạy các môn đệ rằng: "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lại đặt bên dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời."
LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR