
XUÂN CẦU
Cầu mong mã đáo thành công
Rộn ràng hạnh phúc trào dâng Xuân này
Vui trong Chúa Tể muôn loài
Vì chỉ mình Ngài mới thật là Xuân
Cầu mong thành muối, thành men
Ướp cho mặn cả thế gian đêm ngày
Dẫu hôm qua hoặc hôm nay
Đức Kitô vẫn vậy hoài mãi thôi (*)
Cầu mong Xuân đẹp một đời
Lung linh ánh sáng chiếu soi gian trần
Đón Xuân là sống chứng nhân
Cùng nhau ăn Tết trọn niềm tin yêu
TRẦM THIÊN THU
(*) Dt 13:8.
MƠ XUÂN
Mỗi khi Tết đến, Xuân về
Lòng người ai cũng bộn bề… ngược, xuôi
Có người đón Tết ngậm ngùi
Có người đón Tết tươi cười với Xuân
Giao thừa một khoảng nhớ, quên
Giữa miền trừ tịch, ai tìm sao khuya?
Mỗi khi Tết đến, Xuân về
Lòng người ai cũng ước mơ rộn ràng
Cầu mong năm mới thênh thang
Bình an, may mắn, hanh thông mọi điều
Mơ Xuân là khoảng ngọt ngào
Sẻ chia hạnh phúc, thương yêu thật lòng
Nguyện cầu Thiên Chúa xót thương
Cho Xuân mãi thắm sắc hương Tin Mừng
TRẦM THIÊN THU
Tết Giáp Ngọ – 2014