Headlines
Loading...
THƠ Tết Giáp Ngọ

THƠ Tết Giáp Ngọ

NGỰA ƠI !
Ngựa Xích Thố (1) nổi danh
Rất tình nghĩa với chủ
Ngựa Đích Lư (2) cũng lạ
Luôn dũng mãnh tuyệt vời
            Ngựa sắt hí vang trời
            Phun lửa hồng nóng rực
            Giặc Ân bị tiêu diệt
            Ngựa đưa Gióng lên trời
Ngựa lặng lẽ giúp đời
Từng chuyến xe thổ mộ
Vẫn bị chửi thậm tệ:
“Khốn khổ kiếp Ngựa, Trâu!”
            Vinh và nhục bằng nhau
            Đời người đâu khác thế
            Cũng tựa như kiếp Ngựa
            Gian khổ lắm, Ngựa ơi!
TRẦM THIÊN THU
(1) Ngựa của Quan Công. (2) Ngựa của Lưu Bị.

KIẾP MỒNG TƠI
Mồng tơi tím đậm nỗi niềm
Xanh xanh mơ ước, mềm mềm chơi vơi
Đời nghèo rớt trái mồng tơi
Nên sợi tình đời cũng bị đứt ngang
Giấc mơ cũng chợt bàng hoàng
Bồng bềnh gian khổ, đời hoang sớm chiều
Bán rao vé số gieo neo
Xích-lô gối mỏi, nhức đau lưng còng
Nhọc nhằn tay xách, nách bưng
Kẻ lon đậu phộng, người thùng nước non
Suốt ngày rảo bước cô đơn
Đêm về ngủ trọ đắp buồn qua đêm
Xuân về đã sát bên thềm
Kiếp mồng tơi vẫn vô duyên giữa đời
Chạnh lòng lắm, lạy Chúa Trời!
Xin thương xót những phận người long đong
TRẦM THIÊN THU