Headlines
Loading...
Tất niên và tất nhiên

Tất niên và tất nhiên

TGP SAIGON – 17 giờ 30 ngày 18-1-2014, nhằm ngày 18 tháng Chạp năm Quý Tỵ, tại Hội trường Thánh Giêrađô (Dòng Chúa Cứu Thế, 38 Kỳ Đồng, Q.3, Saigon) có Thánh lễ Tất niên do Lm Phạm Trung Thành (Giám tỉnh DCCT) chủ tế, đồng tế có Lm Thanh, Lm Thoại và Lm Phương, với hơn 40 người thuộc Gia đình Truyền thông DCCT và các cộng tác viên của DCCT hoạt động vì người nghèo, vì Công lý và Hòa bình. Trong đó có chị Minh Hằng – một trong những người thuộc đám dân oan, cũng tham dự dù chị không là Kitô hữu.

Tất niên là chuyện tất nhiên, như một thông lệ. Vả lại, tất niên là tất nhiên vì cái gì có khởi đầu thì cũng có kết thúc. Kết thúc năm Quý Tỵ để khởi đầu năm Giáp Ngọ. Đồng thời cũng là dịp ngồi lại với nhau, nối kết yêu thương, cùng rút kinh nghiệm từ năm cũ và định hướng cho năm mới để hiệp nhất và hoàn thiện theo Tôn ý Đại sư Giêsu.
Thánh lễ thánh thiêng nhưng thân thiện, mang tính cách “gia đình”, hòa đồng và cởi mở, thể hiện tinh thần đoàn kết theo tinh thần tuần hiệp nhất, khởi đầu từ kinh chiều hôm nay. Với ý cầu nguyện chung và riêng, Thánh lễ tất niên còn cầu nguyện cho 74 chiến sĩ Hải quân tử chiến vì người Trung quốc sát hại khi họ làm nhiệm vụ bảo vệ Trường Sa 40 năm trước, đồng thời cũng cầu bình an cho gia đình và thân nhân của các tử sĩ này trong năm mới.
Phần chia sẻ Lời Chúa, cha giám tỉnh nói: “Tôi muốn chia sẻ một điều: Số mệnh”. Có số mệnh không? Có. Không dị đoan. Mỗi người đều có một số mệnh mà Thiên Chúa đã định từ đời đời. Ngôn sứ Isaia đã xác định: “Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng. Người là Đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ để tôi trở thành người tôi trung, đem nhà Gia-cóp về cho Người và quy tụ dân Ít-ra-en chung quanh Người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng, và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi” (Is 49:5). Đó là số mệnh của mỗi chúng ta, các Kitô hữu.
Thánh Phaolô cũng nói về số mệnh của các Kitô hữu: “Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giêsu, để sốngthực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta” (Ep 2:10).
Như vậy, mỗi chúng ta phải xác định với Chúa: “Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh” (Tv 40:10). Định mệnh của các Kitô hữu là cương quyết bảo vệ chân lý và công lý, không luồn cúi kẻ khác, không hèn nhát, không tâng bốc hoặc bợ đỡ bất kỳ ai.
Thánh Gioan công khai giới thiệu Đức Kitô với mọi người: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi” (Ga 1:29-30). Một lời chứng giản dị nhưng tuyệt vời lắm! Hằng ngày, phần hiệp lễ, Giáo hội cũng giới thiệu: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa”.
Đón nhận Thánh Thể, tiếp rước Đức Giêsu Kitô vào lòng, chúng ta có trách nhiệm và bổn phận phải giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác. Đó là số mệnh, đó là định mệnh. Thánh Gioan Tẩy Giả là chứng nhân bất khuất khi xác nhận: “Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” (Ga 1:34).
Cuối lễ, Lm Lê Ngọc Thanh cảm ơn Lm Phạm Trung Thành đã đồng hành và nâng đỡ các thành viên đã hoạt động vì công lý, nhưng Lm Phạm Trung Thành nói: “Tôi xin nói lại và nói rõ ràng lần cuối: Chính tôi phải cảm ơn anh chị em chứ anh chị em không phải cảm ơn tôi. Vì nếu không có anh chị em thì DCCT cũng khó hoàn thành sứ vụ của mình”. Rất thú vị với cách nhận định như vậy!
Sau Thánh lễ, cha giám tỉnh lì xì cho mỗi người một chiếc hồng bao, và cùng chia sẻ “lương thực hằng ngày” để có sức tiếp tục truyền thông, nâng đỡ người nghèo, nâng đỡ dân oan, bảo vệ chân lý và công lý.
Xin Thiên Chúa thêm sức và chúc lành cho mọi người trong năm mới Giáp Ngọ này.

TRẦM THIÊN THU