Headlines
Loading...
Suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật 2 TN - năm A

Suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật 2 TN - năm A

Suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật 2 TN - năm A

Tôi ngồi trong tối tăm,
Vẫn chưa thấy ánh sáng 

Lung Linh


Thánh Phero - St peter, Saint Peter, Santa Petro
Lời Chúa trong Chủ nhật thứ 2 Thường niên tiếp tục với chủ đề Ánh Sáng
Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết".
Ánh sáng Đức Kitô đã xuất hiện cách đây hơn 2 ngàn năm…nhưng ngay cả các môn đệ cũng không nhìn thấy ánh sáng huy hoàng.
Bằng chứng: Tông đồ trưởng Phêrô hào hùng tuyên bố :
Thầy là Đức Kitô con  Thiên Chúa hằng sống ..
Thế mà tại dinh thầy cả thượng phẩm, Phêrô đã chối Thầy 3 lần..
Tất nhiên sau khi Thầy về trời, Phêrô dành nhiều thời gian để nghiền gẫm những điều Thầy dạy, cuối cùng Phêrô đã hân hoan chia sẻ:
Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối,
vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. (1 Pr 2:9)
Hiện nay chúng ta đã thấy ánh sáng chưa?
Nói cụ thể hơn..chúng ta đã thấy Chúa chưa??
Làm sao tôi có thể thấy ĐẤNG VÔ HÌNH với con mắt nhân loại?????
Tại sao vậy nhỉ?
Lý do: Ngay từ còn ấu nhi..cho tới khôn lớn, người ta đã in vào đầu óc tôi rằng
Ơn Thánh hoá là sự sống siêu nhiên của Chúa Ba Ngôi thông bancho ta,
làm cho ta nên giống Chúa Kitô, và đáng được hưởng gia nghiệp Nước Trời.
Ơn này được ban khi ta chịu Rửa tội và bị mấtkhi ta phạm tội trọng.
Lời huấn giáo này cho những điểm kỳ lạ:
Điểm kỳ lạ thứ nhất: Ơn Thánh hoá là sự sống siêu nhiên của Chúa Ba Ngôi,
 nhưng còn chính ChúaBa Ngôi thì ở đâu không biết???
có thể ba Đấng cứ hỉ hả với nhau trên Thiên đàng…!!!!
Điểm kỳ lạ thứ hai: Ơn Thánh hoá có đấy nhưng dường như đó chỉ là tấm visa để tôi có thể vào cửa thiên đàng.
Còn chuyện Nhờ ơn thánh hóa mà tôi giống Chúa Kitô
Mấy ai trong chúng tôi dám tin như thế: bởi vì Chúa thánh thiện, tôi tội lỗi
Điểm kỳ lạ thứ ba: Mỗi lần tôi phạm tội, Chúa bèn rút ơn Thánh hóa lên Thiên đàng!!!
Nếu tôi lo đi xưng tội, Chúa lại xịt một phát, ơn Thánh hóa nhập vào linh hồn tôi.!!!
Nhưng nếu lỡ tôi cứ bê trễ hoặc quá bận rộn học hành, làm ăn,  chưa kịp xưng tội…
Trong thời gian này lỡ bị chết bất đắc kỳ tử…
Khốn nạn thân tôi!!  hỏa ngục đời đời!!!!
Kết luận :
Thì ra bấy lâu nay tôi chỉ biết ơn Chúa
Chứ không biết chính Chúa !!!
Đi lễ, Rước lễ, Đọc kinh, chầu Mình Thánh Chúa để thêm ơn, thêm sức mạnh
Chẳng biết thêm được bao nhiêu sức mạnh ..nhưng tội cứ phạm lỗi dài dài
Tôi cứ xưng tội..rồi lại phạm lỗi…  Xưng tội..rồi lại phạm lỗi…
Ấy thế mà tôi vẫn không có can đảm nhìn ra tình trạng tệ hại này !!!
Trái lại, tôi cứ dựa vào những việc đạo đức bên ngoài: Đi lễ, Rước lễ, Đọc kinh
Rồi tôi ngủ quêntrong chiến thắng giả tạo với lý luận nghe có vẻ rất ư là thuyết phục:
So với nhiều người khác…
tôi đạo đức hơn nhiều..như thế này là quá đủ để lên Thiên đàng rồi!!!!!
Quả thật, nếu cứ sống như thế thì rõ ràng là:
Tôi vẫn đang ngồi trong bóng tối tăm…vẫn chưa thấy ánh sáng diệu huyền..