Headlines
Loading...
SỐNG LỜI CHÚA - DỄ HAY KHÓ?

SỐNG LỜI CHÚA - DỄ HAY KHÓ?


Lớp giáo lý Kinh Thánh tối nay 10.1.2014 có dịp được nghe các anh chị em học viên chia sẻ kinh nghiệm sống Lời Chúa.


1. Một bà than thở: Cha ơi, sao tiền thì con rất nhớ còn Kinh Thánh thì nhanh quên quá, không nhớ nổi! (Bà vừa nói xong thì có chuông điện thoại. Có người nói vui: có lẽ ai đó gọi bà đi lấy tiền. Cả lớp cười).

2. Đối với câu: “Ai đến với tôi mà không ghét cha mẹ, vợ con, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi” (Lc 14,26).

- Một chị chia sẻ: Chị là người đạo gốc, yêu anh người lương. Anh đồng ý theo đạo khi cưới chị, nhưng sau đó, anh thay đổi và chống lại đạo. Chị đau khổ nhiều. Nhưng dù rất thương yêu chồng, chị vẫn nhớ Lời Chúa dạy như trên và can đảm giữ vững đức tin. Nhiều năm trôi qua, nhờ sự kiên nhẫn của chị, anh đã hoán cải và trở về với đạo Chúa và trở thành một tín hữu nhiệt thành. Giờ đây, hai vợ chồng tham gia các sinh hoạt giáo xứ, và dĩ nhiên, cả lớp giáo lý Kinh Thánh của chúng tôi đây.

- Một ông chia sẻ: Chắc chắn Chúa không dạy chúng ta ghét cha mẹ, vợ con,… vì Chúa đã dạy phải yêu thương mọi người. Đạo Chúa dạy nếu yêu mến Chúa thì cũng phải thương yêu những người con của Chúa, đó là cha mẹ, vợ con,…

- Chị khác chia sẻ: Những khi con bị cám dỗ sống tham lam, con nhớ đến câu Lời Chúa trên đây, và như được Chúa soi sáng để nhận ra con đang quá yêu mạng sống mình, nhờ đó con thắng được tính tham lam.


3. Một chị chia sẻ riêng cuối buổi học: Con hồi hộp không dám chia sẻ chung trong lớp. Chồng con luôn “vặn” con: “Nếu ai bị vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái nữa” (Mt 5,39). Con chưa biết phải trả lời sao, khó quá! Chúa dạy khó giữ quá!