
Mỗi buổi sáng đi dạy học, tôi đi ngang qua Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Đoạn này khá đông xe. Sáng nay, trời mùa đông khá lạnh, có lẽ theo tự nhiên ai cũng trở nên chậm chạp hơn, vì quần áo dầy cộm quanh mình, vì mũ áo khẩu trang kín mặt, vì găng tay vướng víu, lại thêm dòng người như mắc cửi trên đường...
Nhiều người không theo dòng xe liền leo lên cả phần đường đi bộ dọc theo bên hông Văn Miếu cho nhanh. Nhưng không may, nhiều người ngã lăn kềnh ra đường vì phần gờ vỉa hè khá dốc đứng, lại làm bằng đá nhẵn. Tôi chợt nghĩ có người nói vui: Ở Hà Nội không vội được đâu!
Vừa qua khúc quẹo vẫn bên Văn Miếu, tôi nghe tiếng xe đổ rầm. Đó là một chị phụ nữ đi xe máy bị xe bus "hôn". May mà không có xe nào tông chị khi chị ngã xuống đường. Đúng thật! Ở Hà Nội không vội được đâu!
Suy niệm và áp dụng Lời Chúa
Lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó (Is 55,11)
Cỏ héo, hoa tàn, nhưng lời của Thiên Chúa chúng ta đời đời bền vững (Is 40,8)