.jpg)
Buổi học giáo lý Kinh Thánh tối thứ Sáu hôm nay được thêm nhiều người đến học. Tạ ơn Chúa! Lời Chúa luôn có sức thu hút lạ lùng. Đó là xác tín của chúng tôi.
Buổi học tối nay thật vui vì đã có thêm một số học viên đọc Kinh Thánh tại nhà, với cả con cháu cùng đọc. Ngoài ra có nhiều chia sẻ và thắc mắc, xin nêu một số như sau:
- Một vị cảm thấy bối rối, không biết nên đọc kinh hay Kinh Thánh trong giờ kinh tối trong gia đình, vì không thể đọc kinh lâu giờ, con cháu không “theo” nổi!
- Vị khác thắc mắc con cháu trong nhà trẻ trung sử dụng ipad để đọc Kinh Thánh trong giờ đọc kinh gia đình thì có được không? Chữ ở sách nhỏ không đọc được dễ dàng thì có thể sử dụng ipad để phóng to chữ lên để đọc, có được không? Đọc xong thì có nên hôn ipad không? (Câu này được nhiều ý kiến trao đổi nhất, có người đồng ý, có người không).
- Một điều thú vị: Có một vị cao tuổi nhưng thường xuyên lên internet để đọc Kinh Thánh và các bài chia sẻ trước khi đến nhà thờ, nhờ đó, khi tham dự thánh lễ cảm thấy sốt sắng hơn.
- Một em tân tòng hỏi làm sao biết Đức Mẹ đồng trinh trọn đời?