
ƯỚC MƠ XUÂN
Tết này người chúc cho người
Thỏa niềm vui với đất trời mùa Xuân
Tết này tha thứ lỗi lầm
Biết còn Xuân khác vẫn nhìn thấy nhau?
Tết này trao tặng thương yêu
Để đời thấm vị ngọt ngào luôn luôn
Tết này chia sẻ áo, cơm
Cùng nhau hưởng trọn mùa Xuân đậm đà
Tết này lau mắt lệ nhòa
Cho môi thắm nở nét hoa an bình
Tết này từ giã tội tình
Làm chiên ngoan sống nhân lành sớm hôm
Lòng Thương Xót Chúa vô ngần
Tết này thực hiện điều răn đủ mười
TRẦM THIÊN THU
XUÂN TRẦM
Con chim đứng lặng trên cành
Cánh quên bay đón xuân xanh mới về
Đóa hoa chưa nở giao thừa
Như còn mơ ngủ mặc dù đã Xuân
Ai kia còn quét đường đêm
Dẫu rằng trời rực một miền pháo hoa
Có người vẫn cố làm thuê
Cho đời hưởng trọn một mùa Xuân vui
Hình như nước mắt mặn môi
Em thơ tủi phận lúc trời vào Xuân
Gieo neo bóng cụ thân đơn
Bất chợt cười buồn thèm miếng bánh chưng
Mùa Xuân lặng lẽ vô thường
Đời vui đón Tết có thương Xuân buồn?
Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn
Xuống trên những mảnh đời còn mơ Xuân…
TRẦM THIÊN THU