
Con chiên ngoan thì mục tử vui mừng. Còn con chiên đi lạc thì sao? Có mục tử la hét quát mắng. Đáng đời! Nhưng có mục tử bật khóc nức nở! Thật xứng đáng là mục tử nhân lành của Chúa Kitô! Đó là ai vậy?
Trong đợt bầu ĐGH vừa qua, có một ĐHY châu Á được đánh giá cao như một ứng cử viên sáng giá. Đó là ĐHY Luis Antonio Tagle, TGM Manila, Philippines.
Một con người được mọi người yêu mến nhờ trí tuệ sắc sảo của một thần học gia, trái tim nhân hậu của một mục tử và óc hài hước của một nghệ sĩ đã bật khóc thật sự khi nói về những con chiên lạc của mình, không chỉ khóc một lần mà đến hai lần (lúc 2:21 và 3:18).
Một con người được mọi người yêu mến nhờ trí tuệ sắc sảo của một thần học gia, trái tim nhân hậu của một mục tử và óc hài hước của một nghệ sĩ đã bật khóc thật sự khi nói về những con chiên lạc của mình, không chỉ khóc một lần mà đến hai lần (lúc 2:21 và 3:18).