Sáng nay nhìn thấy trời thu ảo
Một cánh lá vàng liệng xuống ao
Lá ơi! có soạn đường đi trước?
Hay rụng vô tình bởi gió chao?
Sáng nay nhìn thấy trời thu ảo
Một vài cánh lá vút lên cao
Gió đưa về mãi nơi vô định
Nghe trong cùng tận tiếng thì thào
Sáng nay nhìn thấy trời thu ảo
Trên cành còn vài chiếc xanh xao
Lá ốm hay sao mà ủ rũ
Hay buồn tiễn bạn chẳng câu chào?
Sáng nay nhìn thấy trời thu ảo
Vừa chớm "Ánh Quang" ló dạng chào
Giá sương còn vương như châu ngọc
Sáng lên bừng vỡ tan băng giá
Hoàng Tử từ trời xuống cứu ta
Thiếu nữ Sion vui chào đón
Tung hô vang dậy vạn lời ca
Sáng lên rực rỡ hồn thu thảo
Hồng Ân soi xuống tự Trời cao
Vạn vật quy chào về "Ánh Sáng"
Tưng bừng nhảy múa đón CHÀNG vào.
Thơ- Photo THT.