.jpg)
LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR
Trong lớp giáo lý Kinh Thánh tối thứ Sáu hôm qua 13.12.2013 tại Giáo xứ Thái Hà DCCT, anh chị em học viên nêu một số câu hỏi:
- Thánh lễ Chúa Nhật có ba bài đọc, hai bài đầu do giáo dân đọc, còn bài thứ ba dành riêng cho linh mục, tại sao vậy? Dù đều là Lời Chúa nhưng có vẻ bài Tin Mừng lại quan trọng hơn hai bài đọc đầu, đúng không?
- Có nhóm đạo đức khi cầu nguyện với nhau cũng đọc: “Công bố Tin Mừng theo thánh…” thì có đúng không?
- Làm thế nào để chúng con chia sẻ Lời Chúa trong nhóm cách hiệu quả?
Tuần qua, một thầy Dòng ngoại quốc thân quen cũng gửi email hỏi tôi cùng câu hỏi này, vì Thầy đang hướng dẫn các chú đệ tử trong Dòng cách chia sẻ Lời Chúa.
Câu hỏi về cách chia sẻ Lời Chúa vừa rất hay, thiết thực nhưng cũng rất đòi hỏi. Thực tế cho thấy một số nhóm chia sẻ Lời Chúa sau một thời gian dần dần biến thành “chia sẻ lời của mình”, không hiểu Lời Chúa là gì nữa. Hậu quả là không ai chịu ai, phê bình ý kiến của nhau và sau cùng cãi nhau như “mổ bò”. Thay vì hiệp nhất yêu thương “chia sẻ” trong cùng một Thánh Thần, Đấng linh hứng bản văn Kinh Thánh mình đang chia sẻ, thì nhóm đó lại “chia rẽ” thê thảm.
Các lớp giáo lý Kinh Thánh chúng tôi đang mở hy vọng sẽ giúp anh chị em tín hữu hiểu đúng Kinh Thánh là gì, và từ đó sẽ biết cách chia sẻ Lời Chúa đúng đắn và hiệu quả. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con!
Suy niệm và thực hành Lời Chúa
Noi gương Mẹ Maria, chúng ta cũng nên học thuộc lòng Kinh Thánh để ghi nhớ Lời Chúa trong lòng.
Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích! (2Tm 2,9)
Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích! (2Tm 2,9)
Vì anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi (1Pr 1,23)
Người khoác một áo choàng đẫm máu, và danh hiệu của Người là: "Lời của Thiên Chúa" (Kh 19,13)