
LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR
Hình ảnh cảm động ĐGH Phanxicô rửa chân cho các thanh thiếu niên nam nữ trong một nhà tù vào Thứ Năm Tuần Thánh năm qua đã đánh động bao trái tim cứng cỏi và băng giá nhất. Một mái đầu bạc trắng thánh thiện cúi xuống hôn những bàn chân xăm loang lổ một kiếp phong sương bụi trần... Nhưng đó chính là Tin Mừng của một Thiên Chúa Tình Yêu!
Tuần Thánh năm qua tôi đến cử hành các nghi thức Tuần Thánh cho một họ lẻ cách Hà Nội khoảng 50 km. Sau khi rửa chân cho ông thứ nhất, tôi cũng cúi xuống hôn chân ông. Bị bất ngờ, ông la lên: "Lạy Chúa tôi!" rồi rụt chân lại. Đây là lần đầu tiên tôi được rửa chân sau tám năm Linh Mục và xin kể kỷ niệm khó quên này trong ngày mừng chín năm Linh Mục.
Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, gìn giữ và chúc lành cho Anh Em lớp Linh Mục chúng con đang mỗi người mỗi nơi phục vụ Hội Thánh Chúa được nhiều sức khỏe và niềm vui. Amen