CHIẾC BÓNG ĐÊM SƯƠNG
Mùa Đông về trắng hơi sương
Lạnh không em bé bên đường trú đêm?
Tuổi xanh mà quá hom hem
Bóng in nhòa nhạt trên thềm phố khuya
Bước chân lạc lõng không nhà
Cuộc đời sao vẫn xa hoa vô tình!
Trên trời sao sáng lung linh
Mắt chong thức khát khao tình thương yêu
Thương em sớm chịu khổ đau
Thân gầy guộc khoác áo sầu sờn vai
Xin đời mở rộng vòng tay
Giúp ai phải sống tháng ngày lang thang
Năm xưa Chúa Cả Thiên Đàng
Giáng sinh nghèo khó nơi hang chiên lừa
Sẻ chia với những trẻ thơ
Hẩm hiu số phận, mịt mù tương lai
Đêm sương lạnh, gió rít hoài
Xin thương những trẻ mồ côi, phận buồn!
TRẦM THIÊN THU
ÔNG GIÀ NÔ-EN
Ông già Nô-en
Áo đỏ viền trắng
Đôi mắt thật sáng
Nhìn Ông rất hiền
Ông già Nô-en
Miệng cười đôn hậu
Thân thiện, yêu dấu
Ông thật có duyên
Ông già Nô-en
Trẻ em ngoan ngoãn
Ông thương nhiều lắm
Và sẽ cho quà
Bé luôn thật thà
Học hành chăm chỉ
Vâng lời cha mẹ
Yêu kính ông bà
Ông Nô-en nè!
Bé thương Ông quá
Không nịnh đâu đó
Bé thật lòng thôi
Bé luôn vui cười
Kính trên, nhường dưới
Bạn bè cũng vậy
Giúp đỡ, hòa đồng
Đất trời vào Đông
Nô-en cũng đến
Bé thương các bạn
Thiếu thốn, nghèo nàn
Xin Ông Nô-en
Thương các bạn ấy
Cho quà nhiều đấy
Ông Nô-en ơi!
TRẦM THIÊN THU