Headlines
Loading...
Chờ đến phút chót

Chờ đến phút chót

1. Sáng nay tôi đi xức dầu cho một bệnh nhân tại bệnh viện Chợ Rẫy. Đó là một người thanh niên 37 tuổi, bị tai nạn xe máy chiều hôm qua. Khi tôi đến thì anh đang bị hôn mê. Tôi liền ban phép xá giải và xức dầu cho anh. Xin các bạn facebookers cùng cầu nguyện cho anh cũng như các bệnh nhân khác.

Theo Giáo luật điều 1006, bí tích xức dầu co the được ban cho những ai bất tỉnh, miễn là khi còn tỉnh họ có ý định xin lãnh bí tích này ít la cách mặc nhiên. Nhưng không được xức dầu cho những ai cố chấp trong tội năng công khai (Gl 1007).

Thật là khôn ngoan nếu người nhà mời linh mục đến thăm khi bệnh nhân còn tỉnh táo, là khi họ còn có thể xưng tội, chứ đừng để đến phút chót mới mời cha đến. Chẳng hạn, trên đường đến bệnh viện có thể ghé bất cứ nhà thờ nào bên đường, để xin xức dầu. Bản thân tôi cũng từng xức dầu cho bệnh nhân trong xe taxi trên đường ho đến bệnh viện.

2. Hôm qua, tôi làm hồ sơ cho một đôi hôn phối di dân, bạn gái Công giáo lấy một anh lương dân. Tình cảnh của họ thật gấp rút: Còn 7 ngày nữa là cưới, tiệc đã đặt ở nhà hàng rồi. Trong khi đó, vị linh mục dạy giáo lý không rửa tội cho anh. Ngài cho rằng nếu rửa tội cho anh mà chưa làm phép cưới thì anh sẽ liều mình phạm tội. Chẳng thà để cô gái dại dột chịu tội một mình.

3. Từ hai câu chuyện đó, tôi muốn nhắn với các bạn rằng: Đừng chờ đến phút chót mới lo đến các phép bí tích.