
CHÚA NHẬT – TUẦN 24
Tin Mừng Năm A:

Bất cứ khi nào chúng ta thật lòng tha thứ, lúc đó chúng ta xây dựng được chiếc cầu mà chúng ta phải đi qua để lên thiên đàng. Bởi vì mỗi người chúng ta đều là tội nhân, và cách duy nhất để lên thiên đàng là đi trên chiếc cầu tha thứ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói: “Nếu anh em không tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em” (Mt 6, 14). Nói khác đi, một cách chắc chắn nhất để không đánh mất Nước Trời, đó phải là thật lòng tha thứ cho người khác.
Lời Chúa mời gọi tôi nhớ lại xem có ai bị tôi làm thương tổn và tôi phải tha thứ ngay bây giờ không?
Phạm lỗi là con người, tha thứ là thần thánh. (Đức Giáo Hoàng Alexander)
Tin Mừng Năm B:
[Chúa Giêsu nói:] “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mà theo”. (Mc 8, 34)
Wilfred Funk viết: “Byron có một chân bị vẹo từ bẩm sinh. Robert Louis Stevenson và John Keats bị lao phổi. Charles Steinmetz và Đức Giáo Hoàng Alexander bị gù lưng. Tướng Nelson chi có một mắt, Edgar Allan Poe bị loạnthần kinh chức năng. Charles Darwin là một người tàn tật. Julius Caesar bị động kinh. Thomas Edison và Ludwig Von Beethoven bị điếc, Peter Stuyvesant mang một chân giả. Điều quan trọng là mỗi người trong họ đã chiến đấu mạnh mẽ với những gì mà hầu như mọi người đều cho là thánh giá.
Nếu Thiên Chúa yêu cầu tôi mang một trong những thánh giá đó, tôi chọn cái nào?
Nếu bạn mang Thánh giá một cách vui vẻ, thì thánh giá sẽ mang chính bạn (Thomas Kempis).
Tin Mừng Năm C:
[Chúa Giêsu nói:] “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai đưa về nhà… (Lc 15, 4-5).

Theo tôi, tình yêu Thiên Chúa đáng ngạc nhiên như thế nào? Tại sao?
Thiên Chúa đi tìm chúng ta trước. (Yehuda Haveli)