
TÔN TRỌNG PHẨM GIÁ ĐOÀN VIÊN
Tôn trọng cộng sự viên tới cùng đâu phải là việc dễ.
Nhưng phải tôn trọng mọi người vì mọi người bình đẳng, anh em con một Cha là Thiên Chúa.
“Con đừng quên rằng tùy viên của con là người, là một nhân vị, là con Chúa, nên chỉ có họ và Thiên Chúa có quyền đối với họ. Không ai được coi họ như vật sở hữu, như máy móc sản xuất” (ĐHV 867).
“Lúc đối thoại, Chúa Giêsu không đóng miệng Phêrô nóng nảy. Lời lẽ bồng bột chua chát của người khác không làm sụp đổ vũ trụ đâu. Con đừng sợ, cứ đối thoại với tất cả tâm hồn thay vì lý sự” (ĐHV 878). Một lời nói vụng, một câu cứng rắn khinh miệt có khi làm nổ to căm hờn.