
UCANEWS – Tòa án tỉnh Nusa Tenggara (Đông Indonesia) đã kết án một cựu linh mục tù chung thân hôm thứ Hai, 19-8-2013, vì tội sát nhân người tình là một phụ nữ tu xuất và hai đứa con từ hơn 10 năm trước.
Đó là Herman Jumat Masan, người đã “nhẫn tâm cố sát, che giấu tội lỗi trong thời gian dài, và là mối nguy hiểm cho những người khác” – thẩm phán Beslin Sihombing tuyên án tại Tòa án quận Maumere. Bản án này nhẹ hơn bản án do các công tố viên yêu cầu là phải tử hình.
Herman là cựu linh mục đã từng phục vụ tại Giáo phận Larantuka khi ông ta có quan hệ tình cảm bất hợp pháp với Yosefin, một cựu nữ tu của Dòng Nữ tử Truền giáo Chúa Thánh Thần hồi năm 1997.
Kết quả cuộc tình vụng trộm này là một đứa trẻ sinh năm 1999, nhưng Herman đã bóp cổ cho đứa bé chết ngộp hòng che giấu quan hệ bất chính.
Nhưng mối quan hệ đó vẫn tiếp tục, và năm 2002, Yosefin sinh đứa thứ hai. Lần này có bến chứng là Yosefin chảy máu nhiều. Herman không làm gì để cứu hai mẹ con, cuối cùng cả hai mẹ con đều chết.
Herman đem thi thể hai mẹ con chôn ở một khu đất trường học thuộc Đại chủng viện Thánh Phêrô, nơi ông ta làm việc. Herman hồi tục năm 2008, và làm việc tại Đông Kalimantan trước khi bị cảnh sát bắt giữ vào năm nay, sau khi phát hiện hài cốt của Yosefin và đứa bé.
Adam Kati, thân nhân của Yosefin, nói rằng gia đình thỏa mãn với bản án và Herman phải sống phần đời còn lại trong tù. Ông nói: “Mới đầu, chúng tôi hy vọng ông ta sẽ bị tử hình. Nhưng rồi chúng tôi thấy mình là con người thì không có quyền lấy mạng sống của người khác”.
TRẦM THIÊN THU