Headlines
Loading...
Vết Thương Trái Táo - Lửa Tin Yêu

Vết Thương Trái Táo - Lửa Tin Yêu

VẾT THƯƠNG TRÁI TÁO
Trái táo chín căng mọng thơm tho quá
Đưa tay hái vội ghé răng cắn vào
Cả tâm hồn bỗng cảm thấy nghiêng chao
Lời Chúa dạy, nay trong tim đã chết!
Rồi đau khổ xuất hiện trên trái đất
Cho con người phải ngậm ngải tìm trầm
Lòng nuối tiếc, than khóc tội lặng thầm
Đời trót dại, vết nhơ chưa tẩy sạch!
Bao trái táo vẫn căng mọng thơm phức
Cơn cám dỗ vẫn chờ chực sớm khuya
Lạy Thiên Chúa, xin nâng đỡ, thứ tha
Và chữa lành, đây vết thương trái táo!
TRẦM THIÊN THU


LỬA TIN YÊU
Nhóm lên trong cả lòng con
Lửa hồng yêu mến nồng nàn thiết tha
Tin không mặc cả so đo
Yêu không tính toán, dám cho đi nhiều
Yêu cho đầy ắp sớm chiều
Yêu người, yêu Chúa, sắc màu không phai
Yêu không mỏi mệt tháng ngày
Yêu cho đến chết vẫn đầy tim yêu
Yêu như Con Chúa cao siêu
Vì yêu nên hóa tiêu điều tấm thân
Mặc dù cứng đá, mềm chân
Trời long, đất lở, mây tan, gió ngừng
Cứ yêu tha thiết đến cùng
Yêu như Thiên Chúa xót thương muôn đời

TRẦM THIÊN THU