Tôi xin phép được nói vài lời với đôi bạn trẻ. Các cháu đã có một thánh lễ thật trang trọng và sốt sắng. Dù số người tham dự thánh lễ không đông như một giáo xứ, nhưng thật ấm cúng vì được quây quần bên gia đình và người thân.
Điều đó là một khế ước. Chính khế ước làm nên hôn nhân, nhưng chưa phải là bảo hiểm cho hôn nhân.
Điều bảo hiểm cho hôn nhân là tình yêu, sự tôn trọng và đón nhận nhau với tất cả con người thật với tất cả đức tính tốt lẫn khuyết điểm.
Ngoài ra, những điều bào hiểm khác chúng ta tìm thấy nơi thư của thánh Phaolo trong bài đọc II hôm nay: "Như những người được chọn của Thiên Chúa, anh em hãy lấy lòng từ bi, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện oán trách người kia, anh em hãy tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho anh em. Trên hết mọi sự anh em hãy có tình yêu thương. Đó là dây liên kết mọi điều hoàn thiện".
Cuối cùng tôi muốn nói với hai cháu rằng: Chúa yêu thương và chúc lành cho các cháu. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quí vị. Xin cám ơn