Headlines
Loading...
Hè yêu thương 2013

Hè yêu thương 2013

Có lần các Tông đồ la rầy và xua đuổi trẻ em, Chúa Giêsu nói ngay: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng” (Mt 19:14). Điều đó chứng tỏ Chúa Giêsu rất yêu quý trẻ em, nghĩa là trẻ em rất đáng yêu!
SAIGON – Mùa Hè là dịp học sinh tạm gác bút nghiên để thư giãn đầu óc, vui chơi để nạp thêm năng lượng chuẩn bị cho hành trình học tập của năm học mới. Mùa Hè thật tuyệt vời đối với lứa tuổi học sinh! Trong ca khúc “Hè về”, cố GS NS Hùng Lân (1922-1986) tả cảnh mùa Hè dễ thương thế này: “Trời hồng hồng sáng trong trong, ngàn phượng rung nắng ngoài song, cành mềm mềm gió ru êm, lọc mầu mây bích ngọc qua mầu duyên, đàn nhịp nhàng hát vang vang, nhạc hoà thơ đón hè sang...”. Quả thật, mùa Hè thú vị và dễ thương biết bao!

Trẻ em là tương lai của xã hội, tổ quốc và Giáo hội, chúng rất cần được chăm sóc, yêu thương, giáo dưỡng. Đối với người lớn tứ cố vô thân, chúng ta đã cảm thấy cảm thương, huống chi những trẻ em lại chịu cảnh mồ côi khi ăn chưa no, lo chưa tới. Thật đáng thương biết bao! Các trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là “âm vang” của Chúa Giêsu đã kêu lên khi Ngài hấp hối trên Thập giá: “Tôi khát!” (Ga 19:28).
Là con người, dù là một trẻ em, thậm chí chỉ là một thai nhi, ai cũng có đầy đủ NHÂN VỊ, NHÂN PHẨM, và NHÂN QUYỀN. Không ai được phép tước mất những quyền sống cơ bản đó của một con người, ai dám tước mất các quyền đó của người khác là phạm tội ác!
Theo “thông lệ thường niên”, Ủy ban Đoàn kết Công giáo đã tổ chức Trại Hè và Tổng kết Năm học 2012-2013 tại Công viên nước Đầm Sen (3 Hòa Bình, P. 3, Q. 11, Saigon), từ lúc 8 giờ tới 16 giờ ngày 18-6-2013. Đây là lễ hội “Hè Yêu Thương” lần thứ 16 dành cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt từ các Trung tâm Phát huy thuộc Chương trình “Bạn Trẻ Em Đường Phố” (FFSC – Friends For Street Children), với chủ đề: Sống vui – sống khỏe – sống ngoan.
Trại hè năm nay có hơn 1.000 em về tham dự, cùng với gần 100 các tình nguyện viên và thầy cô giáo, đến từ các trung tâm thuộc TPHCM, Bình Phước và Tây Ninh – gồm Bình An, Bình Thọ, Bình Triệu, Thủ Thiêm, Lộc Quang, Thanh Bùi, Tân Hương, Tú Xương, Phong Cốc, Phạm Văn Hai, và Lê Minh Xuân.
Đến tham dự có Lm Phaolô Đỗ Quang Chí, Phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TPHCM, cùng nhiều đại biểu người Việt, người Pháp, người Nhật,… và những người yêu trẻ em – nhất là yêu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Mọi người đều hòa đồng và thân mật, chào nhau bằng những nụ cười, những cái cúi đầu, những cái bắt tay, những ánh mắt thân thiện, những câu tiếng Anh xã giao,…
Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, FFSC là tổ chức xã hội phi lợi nhuận, trực thuộc UB Đoàn kết Công giáo TPHCM. Người sáng lập tổ chức này là ông Thomas Aquinas Trần Văn Soi (hiện định cư tại Nhật bản), người đã trực tiếp làm việc với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hơn 25 năm qua. Ông vẫn về Việt Nam để xây dựng những cây cầu giúp cho đồng bào ở các vùng sâu vùng xa có điều kiện đi lại an toàn.
Được biết, FFSC chính thức thành lập năm 1997, văn phòng được đặt tại 140/4 Võ Thị Sáu, P.8, Q.3, TPHCM. Email: ffschcm@gmail.com. Mục đích của FFSC: “Phục vụ để cải thiện điều kiện sống của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em hội nhập xã hội và có thể sống tự lập giữa cộng đồng”.
Khi còn sinh thời, chính Chân phước Mẹ Têrêsa Calcutta đã đến thăm FFSC vào năm 1994.
Mở đầu chương trình là vũ điệu Ấn Độ do các em thuộc Trung tâm Phát huy Bình Triệu biểu diễn. Tiếp theo là diễn từ khai mạc của Sr Maria Lê Thị Thảo (Đa-minh, Phú Cường), đại diện FFSC. Sau đó là tiết mục của các Trung tâm Bình An, Bình Thọ,… Đặc biệt là phần tổng kết năm học và phát phần thưởng cho các em xuất sắc trong học tập. Cuối cùng, một em đại diện phát biểu cảm tưởng và nói lời tri ân.
10 giờ 15, các em được đi bơi. Sau đó là ăn trưa và nghỉ trưa. Buổi chiều, các em tiếp tục được chơi các trò chơi để tận hưởng trọn vẹn một ngày Hè tràn ngập yêu thương, niềm vui và tình bạn.
Các em mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt, nhưng chắc chắn các em được hưởng một mùa Hè không hề mồ côi và thực sự hạnh phúc. Những “Trại Hè Yêu Thương” như thế này thật ý nghĩa – cả tinh thần và vật chất, nhất là trong dịp hè và trong tháng Sáu dành cho thiếu nhi này, đặc biệt là tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đấng giàu lòng thương xót đối với mọi người, đặc biệt là Ngài rất quý mến trẻ em.
Mùa Hè như thế này tràn đầy tình yêu thương và thể hiện sự hiệp nhất như Chúa muốn, nhờ đó mà có niềm vui, như lời ca trong bài Thánh ca “Đâu Có Tình Yêu Thương” của cố NS LM Vinh Hạnh: “Ðâu có tình yêu thương ở đấy có Ðức Chúa Trời, đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người, đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi, đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui”.

TRẦM THIÊN THU