Con bỏ mặc Cha xót xa lòng
Lấy phần gia tài để đi rong
Ăn chơi trác táng tưởng là nhất
Ai ngờ cạn kiệt sắp đi đong
Lang thang khắp nẻo trên đường trần
Lớp bụi thời gian phủ xác thân
Nhớp nhơ khắp cả ôi buồn qúa!
Đói khát thua heo cảnh cơ bần
Không còn lối thoát mới nghĩ là
Trở về xin làm công cho cha
Quay đầu đứng dậy còn suy tính
Phải nói gì đây lúc tới nhà
Liêu xiêu dáng mỏng còn ở xa
Cha đã chạy ra dẫu tuổi già
Chưa kịp nói lời xin tha thứ
Cha ôm hôn lấy chẳng buông ra
Lòng Cha nhận hậu rất bao dung
Chẳng hẹp như con bước đường cùng
Sai đem áo đẹp và giầy mới
Xỏ nhẫn vào tay vẫn thủy chung
Yến tiệc linh đình nhạc tấu vang
Bí Tích hòa giải rất nhẹ nhàng
Cha tha tất cả mừng tiệc thánh
Đặt con trở lại chốn cao sang
Đêm nay cảm tạ tình yêu Cha
Vẫn dành cho con rất ngọc ngà
Ôi! niềm hạnh phúc, tràn hạnh phúc
Nước mắt tuôn rơi nở dáng hoa.
Trầm Hương Thơ 26.04.2013
Viết đêm lãnh nhận "Bí Tích Hòa Giài" trong khóa Linh Thao tại Neuenkichen.