Tình Ngài vô tận mãi dạt dào
Rải xuống thế trần tự trên cao
Muôn loài đón nhận tình yêu ấy
Mấy kẻ hiểu ra tự chốn nào
Hàng ngày hít thở tình yêu ấy
Dưỡng nuôi thân xác cuộc sống đầy
Ai ban thần khí làn hơi ấm?
Mơn mởn tâm hồn ta ngất ngây
Ai tạo cho ta cõi địa đàng?
Cho ta cuộc sống ở trần gian?
Cho ta thần khí nuôi ta sống?
Trong hàng khanh tướng giữa muôn vàn
Chính Ngài là đấng ban sự sống
Từ Lời vô tận tự hư không
Hạt bụi phận hèn Ngài ngó đến
Cho vào sinh sống kiếp thơm nồng
Bỗng nhiên tỉnh ngộ sau đêm trường
Cảm được sự sống tự tình thương
Tình thương đến tự từ Thiên Chúa
Ngài cho con bước ở trên đường
Trầm Hương Thơ 27.04.2013
Ảnh và bài viết trong khóa Linh Thao tại Neuenkichen