
Con chân thành xin lỗi, lạy Chúa!
Về những ước mơ đằng đẵng cháy bỏng khát khao
Đến nỗi len cả vào những giấc chiêm bao
Nhưng bất thành – vì không đẹp Ý Chúa!
Con chân thành xin lỗi, lạy Chúa!
Về những công việc con đã cố gắng làm
Miệt mài với thời gian, miên man…
Nhưng bất thành – vì không đẹp Ý Chúa!
Con chân thành xin lỗi, lạy Chúa!
Về nỗi đam mê viết nhạc và làm thơ
Trong lòng con không ngừng bị giằng co
Nhưng bất thành – vì không đẹp Ý Chúa!
Bước đời xuôi ngược, vô cùng khốn khổ
Thân con tiều tụy như xác không hồn
Năm tháng ngẩn ngơ, ngày đêm bồn chồn
Con ăn năn, cúi xin Ngài tha thứ!
TRẦM THIÊN THU
Chiều 25-5-2013