Headlines
Loading...

Cảm tạ ơn lành sáng hôm nay
Nghe tiếng chuông reo lúc đầu ngày
Tỉnh bừng khi biết mình đang sống
Trong cơn mộng ảo lúc ngủ say

Cảm tạ ơn lành sáng hôm nay
Tai nghe chim hót lúc đầu ngày
Hơn bao người khác không nghe thấy
Thính giác còn đâu để ngất ngây


Cảm tạ ơn lành sáng hôm nay
Khi mắt mở ra thấy đêm ngày
Muôn hoa tươi nở đùa hương sớm
Vạn màu muôn sắc bướm nồng say

Cảm tạ ơn lành sáng hôm nay
Khi còn nguyên vẹn cả đôi tay
Đôi chân còn đứng và còn bước
Di chuyển gần xa suốt trong ngày

Cảm tạ ơn lành sáng hôm nay
Con được lao động xác thân này
Dẫu cho cộng việc nhiều vất vả
Con hơn vạn kẻ nằm đơ ngay

Cảm tạ ơn Trời bữa ăn này
Cho dù thanh đạm với chua cay
Hơn bao nhiêu người không vị giác
Còn đau phân biệt để giãi bày

Cảm ta cho con cuộc sống này
Thăng trầm sướng khổ lẫn chua cay
Qua bao nguy hiểm bao sóng gió
Ngài vẫn bảo bọc trong vòng tay.

Trầm Hương Thơ 26.04.2013

Viết trong khóa Linh thao tại Neuenkichen.