
Chúa Giêsu nói với Thánh nữ Faustina: “Hãy luôn luôn thương xót như Ta thương xót. Hãy yêu thương mọi người bằng tình yêu con dành cho Ta, ngay cả với kẻ thù ghê gớm nhất, để Lòng Thương Xót của Ta có thể phản ánh trọn vẹn nơi trái tim con” (Nhật Ký, số 1695). Và đó cũng là lời Chúa Giêsu luôn nhắc nhở mỗi chúng ta...
TGP SAIGON – Chiều tối Thứ Bảy, 13-4-2013, Giáo hạt Gia Định tổ chức buổi luân phiên tôn kính Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) tại Gx Vô Nhiễm. Đây cũng là dịp kỷ niệm sinh nhật thứ tư ngày thành lập cộng đoàn LCTX của giáo xứ.
Trong phần xin khấn, thấy có một người xin ơn rất đặc biệt: Xin hòa bình cho thế giới. Chúng ta thường xin cho mình quá nhiều, thậm chí có thể nói là đôi khi chúng ta “ích kỷ ngay trong lời cầu nguyện”. Một người biết xin hòa bình cho thế giới như vậy hẳn là người có tấm lòng quảng đại, đáng làm gương cho chúng ta.
Trước Thánh Lễ có rước linh ảnh LCTX xung quanh nhà thờ. Thánh Lễ bắt đầu lúc 17g30. Chủ tế là Lm Giuse Đinh Hoàn Năng, đồng tế có Lm Đa-minh Nguyễn Đình Tân (chính xứ Thanh Đa, quản hạt Gia Định, kiêm linh hướng CĐ LCTX hạt Gia Định) và 3 linh mục khác.
Thánh Lễ tôn vinh LCTX hôm nay vào chiều Thứ Bảy, thế nên dùng phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật III Phục Sinh. Vì theo Giáo luật, từ Kinh Chiều ngày Thứ Bảy là của Chúa Nhật III Phục Sinh – và vì vậy mà có thể tham dự Thánh Lễ thay cho Chúa Nhật, vì lý do “đặc biệt” nào đó.
Khi người ta điệu các Tông Đồ đến giữa Thượng Hội Đồng; vị thượng tế hỏi: “Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Giêrusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi!” (Cv 5:28).
Về việc tôn sùng LCTX cũng vậy, có thể chúng ta bị ngăn cản (vì lý do nào đó hoặc vì người nào đó), nhưng chúng ta phải can đảm rao truyền, bắt chước Thánh Phêrô và các Tông Đồ khác mà nói: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm” (Cv 5:29).
Không rao truyền LCTX sao được, vì như tác giả Thánh Vịnh tuyên xưng: “Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt, không để quân thù đắc chí nhạo cười con” (Tv 30:2). Động thái “thương cứu vớt” đó không gì khác hơn là LCTX. Chúng ta từ âm phủ mà được Ngài đã kéo lên, chúng ta tưởng đã xuống mồ mà Ngài lại thương cứu sống (Tv 30:4). Thật kỳ diệu! Thiên Chúa quá đỗi nhân từ: “Người nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo” (Tv 5:5-6). Thế nên chúng ta lại càng phải cảm tạ Ngài, thâu đêm suốt sáng cũng chẳng bao giờ đủ.
Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh là trình thuật Ga 21:1-14 (hoặc Ga 21:1-19) nói về việc các Tông Đồ đánh cá mà chẳng được con nào, nhưng vâng lời Chúa Giêsu thì cá khẳm một thuyền. Đây cũng là lần thứ ba Ngài hiện ra với các ông, kể từ sau khi Ngài phục sinh.
Lm Giuse Khang (giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse, Saigon) chia sẻ: “Các Tông Đồ phản bội và bỏ Chúa hết, Ngài chịu chết mình ên mà thôi. Nhưng sau khi phục sinh và hiện ra với các ông, Ngài không hề nhắc lại tội của các ông. Đó là tha thứ. Tha thứ là quên. Và đó chính là LCTX. Ngài tha thứ và cho chúng ta được sống, chúng ta không chỉ được sống mà còn được sống dồi dào (Ga 10:10). ĐGH Phanxicô cũng khuyên: Hãy tín thác vào LCTX, đừng sợ là Kitô hữu và đừng sợ sống ơn gọi Kitô hữu”.
Thiết tưởng cũng nên “xét mình” nghiêm túc: Đừng đi đọc kinh LCTX theo thói quen, chỉ chú trọng bề ngoài mà không chú ý bề trong. Có một số người (kể cả linh mục) nói rằng đó chỉ là phong trào, hoặc nói là “hãy thương xót nhau trước đi”. Có thể cách nói như vậy là tiêu cực, nhưng cũng có phần đúng. Tại sao? Vì có người chỉ chú ý những “cái lạ” hoặc “sự lạ”, lo chạy theo “số lượng” mà không chú ý “chất lượng”.
Nghiêm túc xét mình để có thể thực hành đúng Tôn Ý Thầy Giêsu Chí Thánh. Quả thật, “thương xót nhau” là điều rất cần, thương xót từ ánh mắt, thái độ, cử chỉ, lời nói, rồi mới có thể thương xót nhau bằng hành động.
Để kết, xin mượn lời phân tích của Thánh Tiến sĩ Tôma Aquinô: “Công hiệu của năng lực cầu nguyện là đến từ đức ái, nhưng năng lực để cầu nguyện cho được hiệu quả, vẫn là do đức tin và đức cậy của mình”. Chúa Giêsu truyền lệnh thương xót nhau là điều không xa lạ với con người: “Phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22:39; Mc 12:31; Lc 10:27; Rm 13:9; Gl 5:14; Gc 2:8), vì chính tục ngữ Việt Nam cũng nói: “Thương người như thể thương thân”.
Đó mới là cách tôn vinh và mừng sinh nhật LCTX đẹp lòng Chúa Giêsu nhất!
TRẦM THIÊN THU