Tại địa chỉ http://ihay.thanhnien.com.vn/pages/20130411/tham-hoa-dich-thuat-tren-tam-bia-cay-gao-dai-thu.aspx có chuyện "đau lòng" này:


Thật không thể tin được cây gạo cổ thụ hơn 700 tuổi ở khu vực đền Mõ (thôn Nghi Dương, xã Ngũ Phúc, H.Kiến Thụy, Hải Phòng) là Di sản Quốc gia bị những "siêu nhân" ở thủ đô Hà Nội "chế biến" ngôn ngữ thành "đặc sản".
Muốn chứng tỏ mình giỏi mà lại "vạch áo cho người xem lưng", tự thú rằng: "Nhà cháu ngu lắm!".
Chả ai hiểu gì với lối "mắc dịch" như thế. Họ không chỉ dịch thuật mà còn "dịch thật" chứ chẳng "dịch giả" đâu! Họ "mang tiếng" là những người làm văn hóa mà lại phi văn hóa! BoTay.com thôi!
Ối giờ ơi! Xin ngó xuống mà coi! Họ xuyên tạc Việt ngữ! Mẹ Việt Nam thật đau lòng biết bao!
TRẦM THIÊN THU